Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM năm 2016
Kéo được tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm từ ADC Truyền hình Vĩnh Long và “Vua leo núi” Lê Ngọc Sơn từ Domesco Đồng Tháp, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chứng tỏ ngay sức mạnh khi thâu tóm tất cả các danh hiệu trong chặng 1 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM vừa khởi tranh vào sáng qua.
Trong chặng này, 78 tay đua của 13 đội chạy 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình 42,5 km. Thông thường, những cuộc đua vòng quanh như thế này, lộ trình ngắn nên chủ yếu các đội tập trung vào nước rút ở đích đến. Những đội sở hữu tay đua nước rút mạnh thường làm việc đưa VĐV mình về tốp đông thể hiện khả năng rút. Lối chơi này thể hiện rõ nhất ở đội VUS TPHCM do họ sở hữu “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn.
Thế nhưng ở chặng đua sáng qua, đội thực hiện việc đó chính là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chứ không phải là VUS TPHCM. Có thể họ muốn đánh tiếng với đối thủ VUS TPHCM rằng đội đua An Giang sẽ cho tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm đọ sức với Lê Văn Duẩn ở cuộc tranh chấp chiếc áo xanh. Bởi khả năng nước rút gần đây của Thành Tâm tiến bộ rất mạnh mẽ. Bằng chứng ở giải quốc tế Tour Thái Lan đẳng cấp 2.2 cách đây chưa tới 1 tuần, anh về nhất được 2 chặng để ghi vào lịch sử xe đạp Việt Nam là tay đua duy nhất thắng được 2 chặng tại một giải nằm trong hệ thống thi đấu Liên đoàn Xe đạp thế giới. Đây cũng là một tín hiệu vui vì sắp tới cuộc chiến áo xanh trở nên hấp dẫn hơn bên cạnh chiếc áo vàng. Ngoài các tay đua mạnh về khả năng rút như Lê Văn Duẩn, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Trần Văn Quyền (Quân khu 7) thì có thêm Nguyễn Thành Tâm.

Nguyễn Thành Tâm (phải) tung cú nước rút thắng người đồng đội Trịnh Đức Tâm (trái). Ảnh: Hoàng Hùng
Nhờ có thêm 2 thành viên mới hợp sức cùng Thành Tâm, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang gần như thao túng đường đua trong chặng 1. Họ điều tiết được tốc độ cũng như các đối thủ trong tầm kiểm soát của mình để đưa Nguyễn Thành Tâm về tốp đầu tranh nước rút. Không phụ long tin tưởng của BHL và hỗ trợ của đồng đội, Nguyễn Thành Tâm rút thắng người đồng đội Trịnh Đức Tâm và đối thủ trực tiếp Lê Văn Duẩn về nhất chặng đầu tiên. Kết quả này không chỉ giúp Thành Tâm giữ chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1 mà còn đưa đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đứng đầu đồng đội. Một khởi đầu quá tuyệt vời cho đội đua của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong lễ khai mạc vào sáng qua, nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao tặng 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học của Hà Nội. Sáng nay, cuộc đua sẽ chạy chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa với lộ trình dự kiến 160 km.
Gia Mẫn
Các tin, bài viết khác
-
Umar Nurmagomedov: Em họ của Khabib thắng trận “chào sân” ở UFC bằng tuyệt chiêu siết cổ
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Ba cơ thủ Việt Nam đại thắng ngày ra quân giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
UFC 257: Khabib sẽ quay trở lại, nhưng để xem trận McGregor vs Poirier, chuyện khác tính sau!
-
Trào lưu chạy bộ trong cộng đồng
-
Poirier vs. McGregor II: “Viên kim cương” muốn cả anh, cả “Gã điên Ailen” đều phải đổ máu
-
Arslanbek Makhmudov: Sự trỗi dậy của một sư tử từ Nga khác trong làng quyền hạng nặng
-
Mỹ nhân Sofia Kenin: Sẵn sàng thọ giáo Novak Djokovic cách bảo vệ danh hiệu Australian Open
-
Canelo Alvarez: Thượng đài 3, 4 lần trong năm 2021, quyết “nhất thống giang hồ” hạng siêu trung