
Đương nhiên là chưa có một ai viết tên Arsenal vào danh sách ứng cử viên vô địch thượng thặng của mùa giải này. Mới có 4 vòng đấu thôi mà. Thế nhưng, trận thắng hoành tráng ấy vẫn gợi lên, vẫn báo hiệu về những gì các học trò của Wenger có thể làm được trong một ngày “làm cái gì cũng chuẩn”.
Arsenal 6, Southampton 1... Đó là một trận cầu gần như hoàn hảo: Lối di chuyển phối hợp của họ gợi nhớ lại thế hệ bất bại của 2004. Phong độ ghi bàn của Lukas Podolski được duy trì bằng một cú sút phạt tuyệt vời. Với 2 pha làm bàn, Gervinho cũng lần đầu tiên thể hiện như một mũi tấn công siêu hạng kể từ khi ký hợp đồng cách đây một năm.
Ngay cả một hậu vệ cánh như Kieran Gibbs cũng có những đợt lên bóng đầy ấn tượng, uy hiếp đến nỗi 2 cầu thủ Southampton đã lýnh quýnh tự ghi bàn vào lưới Southampton. Chỉ có 2 hạt sạn nhỏ. Đó là Olivier Giroud vẫn chưa ghi được bàn thắng, thủ môn Szczesny phạm một lỗi sơ đẳng dẫn đến một bàn thua và Arsenal mất luôn thành tích giữ trắng lưới. Nhưng trong một buổi đại tiệc như thế này, 2 hạt sạn nhỏ xíu ấy đáng kể gì!

Tiền đạo Podolski (9) vẫn duy trì phong độ ghi bàn bằng một cú sút phạt ấn tượng
o0o
Wenger đương nhiên không phàn nàn gì rồi. Ông say sưa nói về sự hòa nhập của cá nhân Podolski để qua đó đề cao bước tiến của cả tập thể Arsenal. “Với chất lượng chuyền bóng phù hợp, sự hòa nhập trở nên dễ dàng. Với chất lượng thi đấu như hôm nay, càng dễ hơn. Hiệp đấu đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra với chất lượng rất cao. Đó là sự kết hợp giữa tốc độ, tính chính xác trong các pha chuyền bóng phối hợp nhanh. Lối di chuyển thật xuất sắc. Chúng tôi có gặp may vì Southampton ghi 2 bàn phản lưới nhà, nhưng nhìn chung thì trận thắng này và trận thắng 2-0 trước đó ở Liverpool đã có sự nối mạch”.
Không chỉ có nối mạch mà còn có tiến lên nữa. Rõ nhất là trường hợp Gervinho. Với lần đầu tiên tấn công ở giữa thay vì chạy cánh, Gervinho cũng đã lần đầu tiên được khán giả Emirates đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Anh ta hăm dọa hàng hậu vệ Southampton thường xuyên quá mà! Anh ta vượt qua trung vệ Maya Yoshida dễ quá mà. Anh ta ghi 2 bàn tốt quá mà! “Quý vị không biết à? Chúng tôi chuyển tiền đạo cánh thành trung phong và chuyển trung phong thành tiền đạo cánh”, Wenger nói.
Tất nhiên đó chỉ là đùa thôi. Đây mới là nghiêm túc: “Thực ra, tôi đã định thay đổi từ hồi tập huấn ở châu Á, tôi đã thử đưa Gervinho vào giữa khi gặp Man.City (thua 0-2). Tôi thích những gì Gervinho làm hôm ấy, và tôi ghi nhớ đến hôm nay. Gervinho thật nhanh nhẹn một khi thoát qua anh chàng trung vệ đó…”.
o0o
Nếu vai trò mới của Gervinho là một phát kiến, hệ thống chuyền bóng hoàn hảo sau lưng anh ta lại là một sự phát huy. Arteta có lối chơi thông minh. Coquelin có một đường chuyền xuất thần cho Oxlade-Chamberlain, cũng chính vì đường chuyền trình độ ấy mà Wenger mới dõng dạc tuyên bố ông chẳng cần mua thêm tiền vệ làm gì sau khi Alex Song ra đi. Trong khi đó, nhạc trưởng Santi Carzola đương nhiên vẫn xuất sắc hơn bao giờ hết. “Chúng tôi muốn Carzola nhận bóng, vì xem Carzola thật là thích. Tôi cho rằng Carzola chính là một điển hình của các tiền vệ Tây Ban Nha ngày nay: hoàn hảo về kỹ thuật, bao quát trong quan sát, tuyệt vời trong tinh thần tập thể”.
Thế mà vẫn chưa hết. Khi Ramsey nhập cuộc giữa hiệp 2, chàng trai này lập tức có luôn một trong những cuộc trình diễn hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Thoạt tiên, anh bóp chết ý đồ tấn công của Southampton từ trong trứng nước bằng một cú truy cản kịp thời. Kế đến, anh hủy diệt niềm tin của hàng phòng ngự Southampton bằng cách mang bóng qua một hậu vệ, dứt điểm dội cột dọc - và Gervinho nâng tỷ số lên 5-1.
Đó mới là phút 71, vẫn còn rất dư thừa thời gian cho Theo Walcott góp một bàn để nhắc mọi người nhớ rằng dàn tấn công “bất hủ” này còn có anh nữa chứ chẳng phải không! Và cũng không chỉ Walcott thôi đâu, với những Wilshere và Diaby cũng đang lục tục chuẩn bị trở lại đội hình. Nhờ vậy, giới bình luận đánh giá tuyến giữa của Arsenal là một trong những hàng tiền vệ hay nhất, cân bằng nhất Premier League tính tới lúc này.
o0o
Câu hỏi bây giờ là liệu họ có sát thủ y như vậy khi đối diện những đội hình đẳng cấp hàng đầu hay không. Wenger: “Thứ Ba này, chúng tôi gặp Montpellier (ở Champions League). Sau đó, chúng tôi gặp Man.City, rồi Chelsea. Chúng ta sẽ nắm rõ Arsenal hơn ở những trận đấu như vậy. Còn hiện nay, đang có một năng lượng lớn trong đội hình, một khát vọng được thi đấu cùng nhau ở các vị trí. Thật phấn khởi”. Đúng, trước mắt thì rõ ràng thật phấn khởi…
Hưng Nguyên