Gần 1 thập kỷ qua, V-League mới đạt được điều này

Theo thống kê của Ban tổ chức, 3 trận đấu bù diễn ra giữa tuần qua của V-League 2018 đã thu hút tổng cộng 38.000 lượt khán giả. Qua đó, nâng tổng số khán giả tới các sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng ở V-League 2018 so tài ở 4 vòng đấu đầu tiên lên con số 281.000 người, trung bình 10.036 người/trận.
Sân Thiên Trường trở thành "chảo lửa" mới ở V-League 2018. Ảnh: MINH HOÀNG
Sân Thiên Trường trở thành "chảo lửa" mới ở V-League 2018. Ảnh: MINH HOÀNG

Đây quả một con số hết sức tích cực cho màn dạo đầu của V-League năm nay. Nhất là khi người ta biết rằng trước đó, trong giai đoạn 2010-2017, lượng khán giả trung bình ở 4 vòng đấu đầu tiên của giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ đạt được mốc 10.000 người/trận, thậm chí có thời điểm còn xuống thấp ở mức kỷ lục 5589 người/trận như ở V-League 2017.

 Lần gần đây nhất mà lượng khán giả vượt qua mốc này là ở V-League 2009. Chức vô địch AFF Cup 2008 đã là cú hích kéo khán giả đến sân trong những vòng đấu đầu tiên của V-League 2009. Tổng cộng đã có 300.000 lượt người đến sân theo dõi 28 trận đấu đầu tiên của V-League năm đó, trung bình 10.714 người/trận.

Nhìn lại 4 vòng đấu vừa qua của V-League 2018, gây ấn tượng nhất phải kể đến lượng khán giả đến các sân vận động: Hàng Đẫy (ở vòng 3), Lạch Tray (vòng 2) và Thiên Trường (vòng 1) khi đều đạt được mốc từ 20.000 người trở lên.

Giữa tuần qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, người hâm mộ đã kéo đến chật kín các khán đài sân Hàng Đẫy để chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 nhất: Hà Nội và HA.GL trong trận đá bù vòng 3.

Ở vòng 2, trong ngày đón dàn sao trẻ của HA.GL, sân Lạch Tray cũng đã thu hút tới 21.000 cổ động viên.  Còn ở vòng đấu mở màn, trong ngày đội bóng thành Nam trở lại giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam sau 8 năm vắng bóng, sân Thiên Trường đã đón tới 22.000 cổ động viên, cao nhất ở 4 vòng đấu vừa qua.

Đây quả là một con số đáng mơ ước nếu như chúng ta biết rằng đó chỉ là cuộc so tài giữa một đội bóng tân binh (Nam Định) với một đội bóng xếp áp chót ở mùa giải trước (Cần Thơ) mà thôi.

Có thể coi đây là màn “rốt-đa” hứng khởi nhất trong vòng gần 1 thập kỷ vừa qua của giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Sự hứng khởi đó mang theo những hy vọng chứa chan về một sự thay đổi mang tính toàn diện, triệt để ở giải đấu năm nay.

Vấn đề còn lại là các CLB, các cầu thủ, trọng tài cũng như Ban tổ chức giải sẽ làm thế nào tiếp tục duy trì sự hứng khởi đó của người hâm mộ ở các vòng đấu tiếp theo. Câu trả lời xin dành cho những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục