Lượt đi vòng 16 đội Champions League (VTV3, K+1 trực tiếp lúc 2 giờ 45 ngày 27-2)
Didier Drogba cho biết sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea, nhưng người hâm mộ Galatasaray sẽ không để ý nhiều đến điều đó bởi với họ, chỉ cần Voi rừng ghi bàn đã đủ để họ mơ đến vòng tứ kết Champions League năm thứ 2 liên tiếp…
Drogba đã là một huyền thoại của Chelsea, nơi anh ghi 157 bàn sau 341 trận và là chân sút xuất sắc nhất của The Blues tại đấu trường châu Âu - 34 bàn sau 69 trận, bao gồm pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước Bayern Munich ở phút 88 trận chung kết Champions League 2011-2012, trước khi chính anh sút thắng loạt sút luân lưu cuối cùng giúp Chelsea thắng 4-3 để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.
|
Kết quả bốc thăm run rủi Drogba tái ngộ Chelsea ở vòng 16 đội Champions League, cũng là lúc anh đối đầu với ông thầy cũ Jose Mourinho.
Tuy nhiên, dưới sức nóng hừng hực của hơn 50.000 CĐV trên khán đài Turk Telekom Arena, khi mà mục tiêu giúp đội nhà chiến thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về ở Stamford Bridge vào tháng tới, Drogba buộc phải hòa chung vào tinh thần quyết thắng của Galatasaray.
Với 12 pha lập công ở mọi giải đấu mùa này, Voi rừng dù đã 35 tuổi vẫn chứng tỏ anh chưa thui chột kỹ năng ghi bàn và sẽ là mối nguy hiểm trước khung thành Chelsea.
Nhưng, HLV Mourinho chắc chắn không chỉ đề phòng Drogba, bởi Galatasaray còn sở hữu tay nhạc trưởng tài hoa Wesley Sneijder - một học trò xuất sắc của Mourinho trong chiến tích thắng cú ăn ba huyền thoại ở Inter Milan năm 2010 - và chân sút đang được chính Chelsea theo đuổi, Burak Yilmaz, người đã ghi 44 bàn sau 67 trận cho Galatasaray bao gồm 8 bàn sau 9 trận ở hành trình Champions League mùa qua…
Và, cuối cùng là HLV Roberto Mancini, người đã cứu vãn chiến dịch Champions League của Galatasaray khi lên thay Fatih Terim cuối tháng 9.
![]() |
Wesley Sneijder (Galatasaray, trái) sẽ đối đầu với Eden Hazard (Chelsea). |
HLV Mancini từng có 3 năm rưỡi dẫn dắt Man.City, thắng 6 chỉ thua 2 trong 9 lần đối đầu Chelsea ở mọi giải đấu, và đó là vốn kinh nghiệm rất quan trọng để ông hy vọng vào thành công trong lần đối đầu này: “Tôi biết Chelsea rất rõ, tôi biết đây là cặp đấu khó khăn vì Chelsea chơi rất hay ở những trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, Galatasaray sẽ chơi một trận đấu tốt nhất của mình. Chelsea có thể đã tiến bộ rất nhiều trong 2 tháng qua, nhưng Galatasaray đã làm nên phép màu khi vượt qua một bảng đấu có Real Madrid, Juventus và sẽ tiếp tục hướng đến một chiến tích mới”.
Galatasaray thắng 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất ở Champions League, chắc chắn Turk Telekom Arena chẳng phải là điểm đến dễ dàng cho Chelsea. Hơn nữa, HLV Mourinho sẽ không thể sử dụng 2 tân binh Mohamed Salah và đặc biệt là tiền vệ trung tâm Nemanja Matic vì đã chơi ở CLB cũ tại Champions League mùa này. Ngoài ra, Oscar cũng bị đau nhẹ và khả năng cống hiến không cao.
Nhưng, Chelsea hiện đang thể hiện phong độ và sự ổn định tuyệt vời sau thành tích chỉ thua 1 trong 17 trận liên tiếp ở mọi giải đấu. Đoàn quân của HLV Mourinho đang cho thấy rất khó đánh bại, góp phần lớn vào thành công đó là năng lực phòng ngự tuyệt vời - vốn chỉ 4 trận để thủng lưới trong 14 trận gần nhất.
Ngoài ra, Chelsea cũng chơi rất tốt ở Champions League mùa này, khi thắng 4 sau 6 trận vòng bảng và là 1 trong 3 đội có hàng thủ tốt nhất (chỉ thua 3 bàn như Man.United và Atletico Madrid).
Tất nhiên, vì phải làm khách đến sân của Galatasaray rất nguy hiểm, HLV Mourinho càng có lý do ưu tiên hơn cho sách lược thận trọng và như thế, sẽ thật khó để Galatasaray có thể ghi bàn!
Dự đoán: Hòa 0-0
Tùng Việt
|
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo ghi kỷ lục mới, Juventus khởi động cuộc đua tay ba
-
10 sân vận động của nước Anh sẵn sàng cho EURO 2020
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục
-
Từ Barca sang PSG, Neymar đã trưởng thành vượt bậc
-
Pochettino tiết lộ Mbappe ‘thiếu’ điều gì để vượt qua Messi & Ronaldo
-
Lịch thi đấu vòng 25 Serie A: Milan tiếp Ngựa vằn, Inter ghé Parma
-
Bao giờ Thomas Muller trở lại tuyển Đức?
-
Không một cầu thủ Man.City nào được nghĩ về chức vô địch