Vòng 5 Number One V-League 2005

Gạch qua mặt gỗ

 Xếp hạng sau 5 vòng đấu:
Gạch qua mặt gỗ

Thi đấu thành công nhất kể từ đầu giải không phải là nhà vô địch, mà chính là hai tân binh Hòa Phát Hà Nội và Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Họ là 2 đội duy nhất cho đến nay chưa biết đến mùi thất bại sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, nhà vô địch Hoàng Anh Gia Lai thua trận đầu tiên, nhưng thật tai hại khi đây là trận thua làm họ mất ngôi đầu đã chiếm giữ suốt 4 vòng đấu. Thế nhưng, 4 trận đấu còn lại của vòng 5 diễn ra ngày hôm qua (6-3) lại có kết cuộc hoàn toàn khác.

Gạch qua mặt gỗ ảnh 1

Đặng Văn Thành (20 HP) tranh bóng với Dương Văn Pho (14 ĐT). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên sân Bình Dương, Philani Kubehka (10) phút 34 và Kesley Alves (7) phút 45+2 buộc thủ môn Võ Văn Hạnh 2 lần vào lưới nhặt bóng. Thật khó tin nhìn thấy lưới HAGL rung lên lần thứ ba sau bàn thắng của Nguyễn Trung Vĩnh ở phút 79. Phải đợi đến phút bù giờ cuối trận đấu, ngôi sao Đông Nam Á Kiatisak mới có dịp ghi bàn danh dự từ chấm 11 mét. Chính trận thua này đã đẩy HAGL xuống vị trí thứ hai, dù đối thủ của họ là HPHN 24 giờ sau mới ra sân. Một “tân binh” khác là TMNCSG đã làm mát mặt người hâm mộ TPHCM khi cầm chân Hoa Lâm Bình Định trong một trận đấu không có bàn thắng.  

 Xếp hạng sau 5 vòng đấu:
1. GĐTLA (8 điểm, 10/8); 2. HAGL (8 điểm, 7/5); 3. Bình Dương (8 điểm, 6/4); 4. Đà Nẵng (8 điểm, 6/4); 5. Hòa Phát Hà Nội (8 điểm, hiệu số 9/8); 6. TMNCSG (7 điểm, 5/4); 7. LG Hà Nội ACB (6 điểm, 5/4); 8. Mitsura Hải Phòng (5 điểm, 6/7); 9. SĐNĐ (5 điểm, 5/7); 10. Hoa Lâm Bình Định (5 điểm, 2/4); 11. Pijico SLNA (4 điểm, 5/8); 12. Delta Đồng Tháp (3 điểm, 4/8)

Chiều hôm qua (6-3), 4 trận đấu còn lại của vòng 5 khởi đầu bằng trận hòa giữa Delta Đồng Tháp trước Mitsura Hải Phòng 1-1 trên sân Cao Lãnh. Sydorenko ghi bàn mở tỉ số phút 40, nhưng 27 phút sau đội khách san bằng cách biệt nhờ bàn thắng của Đặng Văn Thành. Trên sân Thiên Trường cũng kết thúc hòa, sau khi Tkachenko sút phạt ghi bàn đầu cho Sông Đà Nam Định phút 49 và 15 phút sau đến lượt Jubalani sút căng từ 25 mét gỡ hòa cho Pijico SLNA.

Trên sân Chi Lăng, khán giả chủ nhà thót tim sau cú sút của Santos (22) ở phút 12, giúp đội khách Hòa Phát Hà Nội dẫn trước 1-0. Thế nhưng, chỉ 8 phút sau, Achilefu (24) tận dụng lúc hàng thủ HPHN rối loạn đã đệm bóng vào lưới. Hơn thế, Amaobi giành trọn 3 điểm cho chủ nhà bằng bàn thắng ghi đượcd ở phút 87. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của Đà Nẵng, giúp họ lọt vào được Top 5.

Trận đấu gay cấn nhất diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa LG Hà Nội ACB và Gạch Đồng Tâm Long An. Chủ nhà vượt lên trước bằng cú sút của Luis phút 16, nhưng đội khách kịp bừng tỉnh với 3 bàn thắng liên tiếp do công của Rodrigues bằng 2 cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 45 và 52, Minh Phương phút 64. Đến phút 82, Hải Nam (20) tung cú sút xa gần 30 mét rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng đại diện thủ đô và là trận thắng quan trọng giúp GĐTLA nhảy từ thứ 6 lên đầu bảng xếp hạng, nhờ hơn HAGL hiệu số bàn thắng bại.

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục