Chỉ cần một kết quả hòa là Gạch Đồng Tâm-Long An đã lọt vào bán kết nhưng họ đã thi đấu một trận tưng bừng và nghiền nát đối thủ đến từ Thái Lan với tỷ số 4 - 1. Trận đấu sau đó, Đà Nẵng cũng đã cầm hòa không bàn thắng với Hyundai Mibo để giành quyền vào bán kết.
![]() |
Niềm vui của GĐT-Long An sau bàn cân bằng tỷ số của Carlos Rodriguez. |
Trong lượt trận cuối ở bảng B, mặc dù chỉ cần thủ hòa Điện lực Thái Lan (ĐLTL) là Gạch Đồng Tâm-Long An (GĐT-LA) có thể đoạt vé vào bán kết, nhưng GĐT-LA vẫn thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận này bằng việc vẫn giữ nguyên đội hình chính như hai trận đấu trước.
Chỉ có một sự thay đổi nhỏ là Lâm Huy (8) vào đá hậu vệ phải thay Phi Thường (15) - do cầu thủ này thi đấu không tốt trong trận gặp Đà Nẵng.
Ở những phút đầu hiệp 1, GĐT-LA dâng cao đội hình liên tiếp tổ chức nhiều đợt tấn công về phía (ĐLTL). Phút 16, nhận được đường chuyền thuận lợi từ đồng đội bên cánh phải, Ishmala (9, GĐT-LA) đệm bóng ra ngoài.
Sau đó ít phút, thủ môn Santos (GĐT-LA) lên tham gia đá phạt sút bóng bật cột dọc dội ra, A.Rodriguez (10) từ trên băng xuống đá bồi nhưng bóng bay thẳng lên trời rất đáng tiếc.
Trong một đợt lên tham gia tấn công bên cánh trái, hậu vệ Nguyển Nhân (GĐT-LA) đã chuyền bóng vào cho C.Rodriguez (16) để cầu thủ này ghi bàn thắng đầu tiên cho GĐT-LA. Sau bàn thua này, ĐLTL đã khiếu nại vì cho rằng C.Rodriguez đã bị việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận. Phút 32, Martin (11) vào thay Ishmala (9) vì cầu thủ này thi đấu không hiệu quả (đã bỏ qua 2 cơ hội rõ rệt trong 30 phút hiệp 1)
Vào hiệp 2, hàng tiền vệ GĐT-LA chơi càng lúc càng gắn bó hơn, nhất là sự ăn ý của hai anh em nhà Rodriguez. Ở phút 65, sau một pha phối hợp đẹp mắt, Antonio đã tạo điều kiện cho Carlos đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho GĐT-LA . Phía ĐLTL, từ khi có mặt của hai cầu thủ người Ghana cũng đã tổ chức được một số đợt tấn công nguy hiểm về phía cầu môn của TM Santos. Và ở phút 81, V.Mansah (15, ĐLTL) đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Phút 85, nhận được đường chuyền từ giữa sân, A.Rodriguez (GĐT-LA) đi bóng qua hai trung vệ của ĐLTL nâng tỷ số lên 3-1. Ở những phút đá bù giờ của trận đấu, A.Rodriguez đã ghi thêm bàn thắng thứ hai cho mình và cũng là bàn thắng thứ tư cho GĐT-LA, sau một pha phối hợp tuyệt đẹp với đồng đội trong khi hàng hậu vệ ĐLTL đã hầu như bất lực.
Chung cuộc, GĐT-LA thắng ĐLTL 4-1, giành quyền vào bán kết. Trong khi đó ở trận đấu cuối cùng ở bảng B, Đà Nẵng đã giành quyền vào bán kết sau khi thủ hòa 0-0 với Hyundai Mibo.
Các cặp đấu ở bán kết như sau:
Ngày 12-11:
15 giờ 30: Gạch Đồng Tâm-Long An - Tampines Rovers.
17 giờ 30: Bình Dương - Đà Nẵng.
M.C.
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng