Nhà vô địch “lắm lời nhiều chuyện” Tyson Fury mới đây đã thông báo một thông tin gây sốc, chắc chắn 100% khả năng anh sẽ giải nghệ sau trận tái đấu với Vladimir Klitschko – Klitschko “em” – và rằng, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 9-7 này ở sàn đài Manchester Arena (một ngày trước trận chung kết Euro 2016 ở Pháp) sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Thông tin này đã nhanh chóng được lan tải khắp nơi.
![]() |
Cụ thể, Fury “nhiều chuyện” (hay còn được ví von là Tyson “giận dữ”) cho biết trên Twitter: “Tôi xuất hiện trong ngày hôm nay để nói những gì tôi đã hứa, rằng trận đấu mà tôi đã chuẩn bị cật lực trong suốt 8 tuần lễ qua ở trại huấn luyện của mình, sẽ là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi, sau đó, tôi sẽ giải nghệ 100%”. Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn trên Kênh truyền hình iFL, Fury nói: “Tôi cảm thấy quá bệnh với quyền Anh rồi. Tôi không còn động lực để tiếp tục gánh vác. Cơ bản, tôi đấu trận đấu tiếp theo vì nghĩa vụ và thật sự là, tôi sẽ không quay lại sàn đấu. Tôi không bao giờ quay trở lại phòng tập thể lực nữa đâu. Hãy nhìn xem cha tôi phát tướng như thế nào, hãy nhìn tất cả những anh em của tôi trở nên béo ú. Đó là tình trạng của tôi sau khi trận đấu tiếp theo kết thúc. Đừng đề nghị tôi trả lời thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đừng hỏi tôi về bất kỳ thứ tào lao nào khác nữa. Bởi vì sau trận đấu này, sẽ không có đấm đá thêm nữa. Tôi còn khoảng 10 tuần lễ nữa, và vậy đó, sau đó sẽ là chào buổi tối, tạm biệt mãi mãi. Hãy hưởng thụ khi bạn còn có thể, vậy đó. Fury danh tiếng sẽ hiện diện ở ngoài đó. Tôi chắc chắn, bởi vì tôi sẽ không thể duy trì điều này thêm được nữa đâu”.
Tuy nhiên, theo chú ruột của Fury, và cũng là HLV của Fury, đây chỉ là những phát ngôn bột phát mang tính nhất thời vì Fury giận dữ với cái cách mà nước Anh đối xử với anh. Ông Pete Fury cho biết: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy khá dài, và bởi vì cái cách mà đất nước của chúng ta đối xử với anh ấy một cách quá nghèo nàn, anh ấy mới suy ngẫm đến chuyện giải nghệ. Anh ấy suy nghĩ: “Vấn đề là ở đâu? Tôi đang chiến đấu vì cái gì”. Fury là một thiên tài, cậu ấy yêu quyền Anh, và nếu cậu ấy không được đại diện cho nước nhà, cậu ấy sẽ nghĩ đến việc dời đi. Tôi nghĩ, có khả năng cao cậu ấy sẽ sang Mỹ, ở đó họ yêu mến cậu ấy. Cậu ấy cũng nhận được lời mời chào từ khắp mọi nơi, còn ở Anh thì hoàn toàn đối lập. Cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu, cậu ấy là một nhà vô địch vĩ đại, cậu ấy sẽ dựng tượng di sản của mình. Cậu ấy sẽ đi vào lịch sử như là một võ sĩ vĩ đại. Sẽ không có chuyện giải nghệ”.
HOÀNG DƯƠNG