Theo tờ Washington Post, thần đồng bóng đá của nước Mỹ – cầu thủ 17 tuổi Freddy Adu – sẽ có
khoảng thời gian hai tuần tập luyện chung với các cầu thủ của câu lạc bộ đang dẫn đầu giải Premier League của nước Anh là Manchester United.
Niềm tự hào của bóng đá Mỹ này đã được đơn vị chủ quản – câu lạc bộ D.C. United – và những người lãnh đạo giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cho phép có một chuyến tập luyện với M.U bắt đầu vào ngày 18-11 tới đây.
Đây sẽ là chuyến phiêu lưu đã được chờ đợi từ rất lâu của Adu đến một câu lạc bộ bóng đá châu Âu – và đó lại là một câu lạc bộ danh tiếng nhất. Như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Adu sẽ có mặt tại Manchester 3 ngày sau khi hiện diện trong trận đấu giữa U20 Mỹ với U20 Guatemala tại Florida. Hiện tại, Adu đang chuẩn bị cho chuyến tập trung để tập huấn trong đội hình U20 Mỹ từ ngày 12 đến 15-11.
Tờ Washington Post dẫn lời của Adu nói: “Tôi vẫn còn chưa biết chi tiết của chuyện này. Nhưng nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ là hết sức hứng thú”.
Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ D.C. United – ông Dave Kasper – cũng tỏ ra rất hứng khởi với kế hoạch này: “Đây là một thứ gì đó mà Freddy rất muốn có được và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. Chuyến đi sẽ là rất tốt cho kinh nghiệm sau này của Freddy”.
Phát ngôn viên của D.C. United – ông Doug Hicks – cũng tỏ ra rất hoan nghênh động thái này: “Quả là một cơ hội vĩ đại của Freddy. Chúng tôi ủng hộ cậu ta trong việc tìm kiếm một cơ hội tập luyện trong điều kiện khác khi mùa bóng kết thúc”. Tuy nhiên, ông Hicks phủ nhận thông tin cho rằng đây là sự thử nghiệm trước khi ra đi và rằng Adu vẫn sẽ gắn bó cùng D.C. United và MLS.
Freddy Adu sinh ra tại Ghana nhưng lại là niềm tự hào số 1 của bóng đá Mỹ – là bóng đá thật sự chứ không phải bóng… bầu dục. Từ khi mới 14 tuổi, Adu đã khiến cả thế giới phải chấn động khi lần đầu tiên xuất hiện ở giải nhà nghề MLS. Đó là một kỷ lục của lịch sử bóng đá thế giới.
Vì kỷ lục này, Adu đã có đến hai lần hiện diện trong màu áo U20 Mỹ tham gia giải vô địch trẻ thế giới do FIFA tổ chức (và từng là cầu thủ Mỹ nhỏ tuổi nhất – 16 tuổi – xuất hiện trong đội hình U20 Mỹ). Có thể nói không ngoa rằng anh là cầu thủ… nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình U20 Mỹ ở thời điểm hiện tại (khi mà nhiều đồng đội cũ đã quá tuổi).
Adu đã trải qua hai mùa giải với D.C. United. Hợp đồng của anh với câu lạc bộ này vẫn còn thời hạn một mùa bóng nữa. Nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn vào chủ nhật rồi, Adu cho biết mình đã có những buổi nói chuyện nghiêm túc với Ban lãnh đạo D.C. United và anh có thể ra đi bất kỳ nơi đâu vào năm sau.
Dù thế nào, trước sau gì Adu cũng sẽ rời khỏi MLS để gia nhập làng bóng hiện đại bên kia bờ Đại Tây Dương. Ngay khi Adu đủ 18 tuổi – độ tuổi đủ để luật bóng đá quốc tế cho phép chuyển nhượng – Adu sẽ cần tìm kiếm một bến đậu mới tham vọng hơn, thách thức hơn là giúp ích tốt hơn cho sự phát triển tài năng của anh.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà
-
RB Leipzig - Union Berlin 1-0: Daniel Olmo kiến tạo, Emil Forsberg ra chân chớp nhoáng
-
Schalke 04 - Koln 1-2: Rafael Czichos đánh đầu cận thành, Matthew Hoppe gỡ hòa, Jan Thielmann ấn định chiến thắng phút 90
-
Udinese - Atalanta 1-1: Roberto Pereyra đột phá, ghi bàn giây thứ 37, Luis Muriel buộc chủ nhà chia điểm