Frankfurt (8) - Bayern Munich (1): Sức mạnh hùm xám

Một chút khác biệt 

Dù Frankfurt đang chơi khá tốt nhưng Bayern Munich vẫn có thể dựa vào thành tích đối đầu ấn tượng trước đối thủ này để đặt cược cho một chiến thắng.

Hai trận liên tục không giành được chiến thắng ở mọi giải có vẻ như đã quá đủ với Bayern Munich nên vào đêm nay, dù phải hành quân đến Commerzbank Arena của Frankfurt nhưng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn hướng mục tiêu đến việc giành trọn cả 3 điểm.

Lợi thế cho Bayern

Thành tích đối đầu giữa 2 đội là một trong những nguyên nhân khiến cho người ta càng mạnh dạn đặt vào cửa của Bayern bởi trong 8 lần gặp nhau gần đây nhất, Frankfurt chưa một lần ghi được bàn thắng vào lưới của đội bóng khổng lồ xứ Bavaria và thua đến 7 trận. Bên cạnh đó, dù phải thi đấu trên sân đối phương nhưng việc LĐBĐ Đức buộc sân Commerzbank phải đóng cửa khu 40, bản doanh của nhóm CĐV quá khích của Frankfurt, để trừng phạt về việc họ gây rối trong trận đấu với Magdeburg ở Cúp nước Đức hồi tháng 8 chỉ càng có lợi cho Bayern.

Robert Lewandowski (trái) hy vọng sẽ tìm lại được mành lưới của đối phương trong chuyến làm khách trên sân của Frankfurt.

Thế nhưng, trên tất cả, Bayern có một đội hình chất lượng hơn, kể cả khi vắng Holger Badstuber, Javi Martinez, Douglas Costa vì chấn thương và nhiều khả năng Arturo Vidal cũng được cho nghỉ ngơi sau khi anh chỉ mới quay trở về từ Nam Mỹ xa xôi. Trong đó, Robert Lewandowski và Thomas Mueller đều đang háo hức trước việc sẽ ghi bàn trở lại sau khi họ đều lập công cho ĐTQG của họ ở đợt thi đấu quốc tế vừa qua.

Một chút khác biệt 

Frankfurt đang đứng ở vị trí giữa bảng quen thuộc của họ. Thế nhưng, đã có một chút khác biệt so với mùa trước khi Alexander Meier không còn là niềm kỳ vọng duy nhất của Frankfurt trong việc săn tìm bàn thắng. Ba bàn thắng và tổng số 13 cú dứt điểm của Meier vẫn còn đáng nể nhưng Đại bàng đã có thêm Marco Fabian để chia lửa với chân sút kỳ cựu này. Tiền đạo người Mexico đã ghi được 2 bàn thắng, thực hiện 2 pha kiến tạo và 11 đường chuyền chủ chốt chỉ trong 4 lần ra sân ở Bundesliga mùa này.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Frankfurt cũng đã được HLV Niko Kovac cải thiện một cách đáng kể: chỉ để thủng lưới có 6 lần mà 3 trong số đó đến từ thất bại trước Hertha Berlin. Và với sự xuất hiện của hậu vệ cao lớn David Abraham, Đại bàng cũng đã giành được ưu thế trong những pha tranh chấp bóng bổng. Tuy nhiên, Anderson, Marco Russ, Guillermo Varela, Danny Blum, Slobodan Medojevic và Marc Stendera sẽ tiếp tục vắng mặt trong đội hình của Frankfurt vì chấn thương. 

Chắc chắn Frankfurt sẽ chơi thiên về phòng ngự để hạn chế sức mạnh tấn công của Bayern và do vậy, trận đấu này có thể sẽ nhàm chán. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn sẵn có, đội bóng của xứ Bavaria sẽ tìm được bàn thắng để ra về với cả 3 điểm trong túi.

Dự đoán: Bayern thắng 2-0.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục