Europa League
Dù sao thì bước đường danh vọng của Sevilla vẫn sáng sủa hơn đại diện đến từ Hà Lan, bởi lẽ sau 4 lượt đấu, Sevilla đang tạm dẫn đầu bảng G với 8 điểm. Thầy trò HLV Unai Emery vẫn bất bại, thắng 2 và hòa 2 trận, tràn trề cơ hội đoạt vé đi tiếp vào vòng sau. Đại diện của Tây Ban Nha buộc phải quên đi thất bại muối mặt 1-5 trước Barcelona ở La Liga hồi cuối tuần trước, để tập trung toàn lực cho chiến dịch Europa League.
Trước chuyến làm khách ở Hà Lan, điều mà ông Emery trăn trở nhất chính là 3 cầu thủ Fernando Navarro, Iborra và Tremoulinas vẫn chưa bình phục chấn thương để ra sân. Nhưng dù sao, với lực lượng hiện tại, Sevilla hoàn toàn có thể tự tin bước vào màn so đọ với Feyenoord, ít nhất là nhờ họ không hứng chịu nhiều sức ép như đối phương ở sân chơi châu lục.

Đội chủ nhà Feyenoord (trước) phải thắng được Sevilla mới còn cơ hội tranh vé đi tiếp.
Sevilla đang đứng thứ 5 ở La Liga, có vẻ như bắt đầu chững lại trong cuộc đua với nhóm đầu bảng. Cách đây ít tuần, họ từng vươn lên xếp thứ nhì nhờ nhiều màn trình diễn ấn tượng. Sevilla cần một động lực mới để tiến lên. Và nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách ở Hà Lan, Sevilla sẽ đoạt vé đi tiếp, đồng thời cởi bỏ được phần nào sự căng thẳng khi trở về với đấu trường La Liga.
Ở trận lượt đi, Sevilla đã hạ gục Feyenoord với tỷ số 2-0, nhờ phong độ ấn tượng của M’Bia và Krychowiak. Cả 2 pha lập công đó đều xuất phát từ các đường chuyền bóng của tiền vệ chạy cánh trái Gerard Deulofeu. Đấy là lý do, ông Emery tin tưởng các học trò sẽ tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong khả năng kiểm soát bóng, dứt điểm và săn tìm bàn thắng ở trận lượt về rạng sáng mai.
Trong khi đó, tình thế nguy ngập đang đeo bám Feyenoord. HLV Rutten thừa nhận Sevilla là đối thủ rất khó nhằn và thắng được họ không phải là chuyện dễ, nhất là khi Feyenoord đang gặp đôi chút vấn đề về phong độ.
Nhiều khả năng, ông Rutten vẫn cho Feyenoord đá với sơ đồ 4-3-3 như ở trận lượt đi, nhằm tìm kiếm cơ hội chọc thủng lưới Sevilla sớm, tạo sự hưng phấn cho phần còn lại của trận đấu. Schaken, Manu và Vilhena tiếp tục được ông Rutten giao phó nhiệm vụ trên hàng tấn công, trong khi tuyến giữa sẽ do bộ ba Classie, Toornstra và El Ahmadi kiểm soát.
Feyenoord chỉ có con đường thắng mới níu kéo cơ hội giành tấm vé thứ nhì tại bảng này đi tiếp. Phía sau lưng họ, Standard Liege và Rijeka đã đuổi đến nơi rồi. Feyenoord kém Sevilla 2 điểm, nên nếu thắng được đối phương, họ sẽ chiếm ngôi đầu. Nhưng nếu chỉ kiếm được 1 trận hòa, hoặc tệ hơn là thua trận, nguy cơ bị loại khỏi giải là rất lớn. Thành ra, HLV Rutten và các học trò coi màn so đọ với Sevilla là “màn đấu sinh tử”.
Đội hình dự kiến
Feyenoord (4-3-3): Vermeer - Wilkshire, Van Beek, Mathijsen, Nelom - El Ahmadi, Classie, Toornstra - Schaken, Manu, Vilhena.
Sevilla (4-2-3-1): Rico - Figuerais, Carrico, Kolodziejczak, Coke - M’Bia, Krychowiak - Reyes, Banega, Deulofeu - Bacca.
NGUYÊN KHANG
Các tin, bài viết khác
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa