Thông báo vào giờ chót của Ban tổ chức Heineken Stars 2006 cho biết tay vợt người Pháp Gael Monfils sẽ không thể đến với Việt Nam.
![]() |
Trong bức thư gởi Ban tổ chức, Monfils bày tỏ sự tiếc nuối to lớn: “Tôi rất buồn khi không thể tham dự giải Heineken Stars tại TPHCM mặc dù đã rất háo hức và mong chờ đến ngày khai mạc. Thật không may, tôi vừa dính phải một chấn thương rạn xương bàn chân trái và không thể tham gia hoạt động thể thao nào khác. Bác sĩ yêu cầu tôi phải chữa trị và nghỉ ngơi trong nhiều ngày. Tôi thấy rất buồn khi không thể đến Việt Nam thi đấu. Xin gởi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Việt Nam và xin chúc các bạn có một Heineken Stars thành công tốt đẹp”.
Tuy nhiên, khán giả TPHCM sẽ không phải quá thất vọng. Ban tổ chức đã triển khai kế hoạch dự phòng và mời được Juan Carlos Ferrero – một thời là “ông vua trên sân đất nện” – thế chỗ. Tay vợt người Tây Ban Nha danh tiếng này hiện đang xếp hạng 18 thế giới. Anh từng giành được một Grand Slam – Roland Garros hồi năm 2003 – và 10 danh hiệu ATP.
Trong mùa giải năm nay, Ferrero từng vào đến bán kết Buenos Aires (thua chính Carlos Moya – một người cũng sẽ sang Việt Nam), chung kết Cincinati Masters (thua tay vợt số 1 nước Mỹ Andy Roddick).
Như vậy, hai người Đức – Nicolas Kiefer và Rainer Schuettler – sẽ giáp mặt hai người Tây Ban Nha – Moya và Ferrero – trong giải đấu biểu diễn Heineken Stars hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Phong cách nào sẽ đăng quang?
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Các hảo thủ quần vợt Việt Nam thể hiện sức mạnh ở giải VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp 2021
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Makhmud Muradov: Ngôi sao mới nổi của UFC có thể hình 8 múi, là bạn thân của “Money” Mayweather
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Tay đua Tom Dumoulin: “Tôi đã vì mọi người mà quên mất bản thân mình”