Trung vệ Rio Ferdinand tự tin khẳng định Man.United thừa khả năng để loại bỏ Man.City trong cuộc đua vô địch, theo cách riêng của mình sau khi đã rút tỉa rất nhiều từ kinh nghiệm đau thương ở mùa trước.
Chelsea một lần nữa trượt ngã trước QPR, xem ra cuộc đua “song mã” đã được hình thành giữa 2 kình địch cùng thành phố Manchester. Tuy nhiên, khi Man.United hiện đã tạo được cách biệt 7 điểm trước Man.City, Ferdinand tin rằng dội bóng của anh sẽ không để đánh mất lợi thế một lần nữa như ở mùa trước, lúc mà họ đã quá tập trung vào Man.City và vô tình tạo nên áp lực cho chính mình.
![]() |
Rio Ferdinand tự tin, một lần nữa sẽ xô ngã Man.City. |
Ferdinand nói: “Cuộc đua mùa trước quá mới mẻ vì đó là lần đầu tiên Man.City thực sự thách thức chúng tôi, và chúng tôi đã chú ý về họ quá nhiều. Nhưng lần này, chúng tôi chắc chắn sẽ tiến đi theo cách của mình, tập trung để thắng mọi trận đấu. Chúng tôi chẳng cần nhìn xem ai đang ở đấu, chỉ tập trung vào chính mình. Mùa trước, chúng tôi đã tự gây khó cho mình. Nhưng chúng tôi đã nhìn ra vấn đề và sẽ không có chuyện nó sẽ lặp lại một lần nữa”.
Man.United rõ ràng đã mạnh hơn mùa qua sau khi bổ sung thêm tiền đạo Robin van Persie, người ghi 16 bàn sau 18 trận kể từ khi chuyển đến từ Arsenal, và được chính HLV Roberto Mancini thừa nhận có thể quyết định đến cuộc đua vô địch mùa này. Cũng đánh giá rất cao người đồng đội mới, nhưng Ferdinand khẳng định Van Persie cũng chỉ là một phần trong tập thể tài năng của sân Old Trafford mà thôi, và đây cũng chưa phải là thời điểm để bất kỳ ai tự hài lòng về mình.
“Muốn thắng Premier League, luôn phải cần một tập thể hơn là một cá nhân”, Ferdinand nói. “Lúc này, Van Persie đang ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng Javier Hernandez cũng đã chói sáng trong vài trận đấu gần đây. Tất nhiên, Robin là một cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi và HLV đã nhìn thấy điều đó trước khi đưa ra quyết định tuyển mộ hồi mùa hè. May mắn thay, cậu ấy cũng đã không phụ sự kỳ vọng. Cậu ấy không chỉ ghi nhiều bàn thắng, cậu ấy còn hỗ trợ rất tốt trong lối chơi chung, điều đó thật tuyệt vời! Tuy nhiên, khi chưa nâng chiếc cúp trên tay thì đừng vội vui mừng. Công việc khó khăn vẫn còn rất nhiều ở phía trước”.
Đỗ Linh
| |
Các tin, bài viết khác
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United