
Đôi khi, một tay vợt cũng thả hồn mình bay lang thang y như một nhà thơ vậy. Roger Federer là một quý ngài mẫu mực trên sân đấu, anh là một tay vợt tiêu biểu cho khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Hiếm khi người ta thấy anh tức giận, đau đớn hay sung sướng quá mức, và hiếm khi, người ta thấy anh… mơ mộng.
“Hiếm”, nhưng không có nghĩa là “không bao giờ”. Federer vừa nói lên tâm sự của lòng mình sau chiến thắng trước tay vợt người Tây Ban Nha Marcel Granollers ở vòng 2 giải Dubai Championships 2011 - một giải đấu mà người ta đòi hỏi anh phải thật sự tập trung để chứng tỏ thất bại ở Australian Open hồi tháng 1 chỉ là một “tai nạn”.

Đôi khi, Federer cho phép mình thả hồn trên sân đấu…
Thắng thuyết phục Granollers 6/3, 6/4, ai cũng nghĩ Fed đã chơi thật tập trung trong trận đấu thứ 2 của mình sau bán kết Australian Open.
Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy - tay vợt người Thụy Sĩ này thừa nhận anh đã… cho phép trí óc của mình lang thang đi khắp nơi ngay thời điểm trận đấu đang diễn ra, và anh đã trả lời câu hỏi là liệu có khó khăn khi tập trung 100% vào mỗi trận đấu để tìm kiếm những kết quả tốt nhất: “Thỉnh thoảng, sự tập trung của tôi trôi đi đâu mất. Thỉnh thoảng, trí óc của tôi bay nhảy đi khắp nơi. Đôi khi bạn lại có một bài hát ở trong đầu hoặc bạn nghĩ đến những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, rồi kế hoạch cho tối nay. Tất cả những thứ đó thi thoảng lại diễn ra. Xét cho cùng, chúng ta đều là con người. Chúng ta không phải là máy móc, và không thể tiến từ điểm này đến điểm khác như là một cảnh sát người máy (RoboCop, dựa theo bộ phim cùng tên của điện ảnh Hollywood). Nó giống như chúng tôi tự có niềm vui cho riêng mình và đôi khi, mọi chuyện trở nên khó khăn khi… trí óc bắt đầu cuộc lang thang. Tôi đã nhận ra là ở một vài thời điểm trong ngày hôm nay, tôi cầm giao bóng mà không thật sự tập trung vào rơ đấu. Tôi muốn đánh bóng vào góc chữ T, nhưng không, các bạn biết đó, tôi không có sự tập trung đầy đủ như mình cần. Rồi sau đó, tôi tự nhủ với bản thân: “Được rồi, làm ơn hãy tập trung giùm!”. Thỉnh thoảng, bạn phải tự nhắc nhở bản thân, vì thời gian trôi qua rất nhanh. Bạn muốn giữ sự dũng mãnh cao độ, nhưng ở cùng thời điểm, bạn lại muốn thư giãn. Đó chỉ là một thói quen”.
Federer tiếp tục tâm sự trong buổi họp báo sau trận đấu dễ dàng với Granollers (trận đấu chỉ kéo dài trong hơn 1 giờ): “Rõ ràng giờ đây, tôi là một chuyên gia của nhiều lĩnh vực. Tôi biết cách thức nhiều thứ sẽ diễn ra. Nhưng vẫn là như vậy, sau khi thi đấu quá nhiều, tôi vẫn phải tự nhắc nhở bản thân tập trung vào từng điểm số, và sau đó là đeo đuổi từng đường bóng cho đến cùng. Nghe sơ qua thì có vẻ như rất khó thực hiện, nhưng bạn phải kiên trì”. Đối với Federer, đôi khi mơ mộng cũng tốt, nhưng anh hiểu vị thế của mình. Federer còn cố tranh đoạt nhiều vinh quang, anh vẫn muốn trụ vững, thế nên, đây sẽ là một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi…
ĐỖ HOÀNG