* Djokovic và Roddick rơi đài
Roger Federer tiếp tục thẳng tiến. Jo-Wilfried Tsonga tuy đã chơi khá ổn định trong thời gian qua vẫn không phải là đối thủ xứng tầm của Federer. Thế cho nên, Federer đã thắng tay vợt hạng 16 thế giới người Pháp này với điểm số 6/4, 6/1 chỉ sau vỏn vẹn 64 phút đồng hồ.
![]() |
Dù chiến thắng, Federer vẫn thừa nhận: “Tôi không nghĩ Tsonga đã chứng tỏ được những gì anh thường thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi cũng không thể chơi tốt vì mặt sân ở đây khiến bóng nảy quá nhanh và rất khó cho bạn thực hiện các pha đôi co đẹp mắt nếu bạn... giao bóng quá tốt”.
Chiến thắng đưa Federer vào tứ kết, nơi anh sẽ gặp “tiểu tử” Argentina - Juan Martin del Potro (vừa đánh bại “đại huynh David Nalbandian trong trận đấu toàn Argentina trước đó). Federer đang trong quá trình tìm kiếm danh hiệu Masters Series đầu tay, còn Del Potro đang trong giai đoạn chứng tỏ anh sẽ là số 1 Argentina.
Đương kim số 1 thế giới Rafael Nadal cũng giành được chiến thắng trong hai ván. Anh hạ gục tay vợt số 1 nước Pháp Richard Gasquet với điểm số 6/4, 6/2 và cũng giành quyền vào tứ kết. Nadal sẽ chắc chắn giữ ngôi số 1 thế giới cho đến hết năm nếu lọt đến trận chung kết và đăng quang ở đây.
Anh đang có thành tích thắng 79 trận - thua 9 trận trong mùa này và đã giành được 2 danh hiệu Grand Slam cùng với 3 danh hiệu Masters Series. Anh cũng đã giành được chiếc HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Nhờ vậy, Nadal đã chấm dứt chuỗi 237 tuần “đứng” ngôi số 1 của Federer và đẩy anh này vào giai đoạn khó khăn.
Ở tứ kết, Nadal sẽ gặp tay vợt đồng hương Feliciano Lopez (hạng 40 thế giới). Nadal nói: “Feliciano là một đối thủ rất nguy hiểm trên mọi loại mặt sân. Anh ấy luôn có những cú giao bóng một và giao bóng hai rất đáng ngại, khiến bạn khó cảm thấy thoải mái. Thật khó để thắng trận tứ kết này”.
Không như số 1 thế giới và số 2 thế giới, số 3 thế giới Novak Djokovic đã không thể tồn tại quá vòng 3 khi trở thành nạn nhân mới nhất của “tòa tháp” Ivo Karlovic. Những cú giao bóng mạnh như búa bổ của tay vợt cao kều người Croatia Karlovic buộc Djokovic phải chấp nhận thất bại với điểm số 4-7, 5-7 ở cả 2 loạt tie-break.
Djokovic đã hoàn toàn mất thăng bằng và bất lực trước các quả giao bóng uy lực của Karlovic. Trong khi đó, Karlovic tạo ra đến 20 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và thắng 89% trong những lần giao bóng 1 (48 cú giao bóng thành công trong tổng số 54 cú). Anh thậm chí chẳng dính một lỗi giao bóng kép nào.
Loại Djokovic, Karlovic sẽ gặp tay vợt Pháp Gilles Simon, người vừa vượt qua tay vợt Mỹ Robby Ginepri trong trận đấu trước đó. Trong khi đó, tay vợt số 1 nước Mỹ Andy Roddick cũng phải sớm khăn gói rời giải khi bị một tay vợt Pháp khác là Gael Monfils đánh bại với điểm số 6/4, 3/6, 6/3.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn