Khi Roger Federer vào đến trận chung kết một giải đấu, anh ấy sẽ không thua trận. Không ai biết rõ điều này hơn Andy Roddick.
Cho dù Roddick đã cố gắng bằng mọi khả năng, anh vẫn cho thấy mình còn một khoảng cách đáng kể với Federer khi để thua dễ 3/6, 5/7. Đây là thất bại thứ 10 và là trận thua liên tiếp thứ 6 của Roddick trước Federer (anh chỉ thắng 1 trong tổng cộng 11 lần gặp gỡ) – trong đó bao gồm cả hai trận chung kết Wimbledon gần đây. Đối mặt với Federer, Roddick trở nên bé nhỏ làm sao!
![]() |
Federer phát biểu sau chiến thắng: “Hôm nay, tôi đã lấy lại cảm giác rằng đây là thứ quần vợt vĩ đại”. Với phong độ hiện tại, Federer rất nhiều khả năng lại “tái chiếm” ngôi vô địch US Open. Và rồi anh sẽ tiếp tục “gia hạn” số tuần nằm ở ngôi số 1 thế giới lên trên con số 81…
Roddick đang có chút lo lắng khi chỉ còn 1 tuần nữa là US Open khai cuộc – cái chân phải của anh đang có chút vấn đề. Tay vợt có cú giao bóng mạnh nhất thế giới này gần đây cũng có một phong độ khá thất thường, cho dù anh đã cố gắng cải thiện điều đó.
Ở giải Rogers Cup (giành cho nữ), Kim Clijsters đã đánh bại người đồng hương Justine Henin-Hardenne 7/5, 6/1 để giành ngôi vô địch. Có lẽ, những sự rút lui của Maria Sharapova rồi Serena Williams đã tạo không ít điều kiện cho 2 tay vợt người Bỉ gặp nhau ở chung kết.
Tuy vậy, ai cũng phải công nhận cả Clijsters lẫn Henin đều không phải là những tay vợt tầm thường và họ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người Bỉ xa xứ.
Clijsters nói: “Tôi muốn gởi lời cám ơn đến tất cả những người Bỉ có mặt tại đây vào hôm nay. Chúng tôi đi khắp thế giới và chúng tôi đến nhiều nơi vĩ đại. Tôi nghĩ mình cũng có thể nói với Justine rằng, bất kỳ nơi nào chúng ta đến luôn có rất nhiều lá cờ tổ quốc bay phấp phới phía sau ủng hộ”.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, “lão bà” Navratilova đã giành ngôi vô địch ở nội dung đôi. Đây là chiến thắng đầu tiên của “lão bà” sau ngôi vô địch đôi nữ tại Vienna năm 2004. Nét ngọt ngào nơi nụ cười “lão bà” lại khiến rất nhiều khán giả liên tưởng đến vị cay của gừng. Thật kỳ lạ!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành