Chưa hề có một công bố chính thức nào từ Cesc Fabregas, nhưng chỉ cần nhìn thái độ và cách xử sự của anh là đủ để giới mộ điệu Arsenal vững tâm. Chàng tiền vệ đội trưởng tài hoa của họ sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal - ít nhất là trong mùa giải sắp diễn ra.
Họ đã chứng kiến Fabregas trở lại sân Emirates Stadium lần đầu tiên kể từ khi đoạt chức vô địch World Cup 2010 trong một mùa hè mà lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 29-30 triệu bảng Anh của Barcelona cũng đã bị Arsenal từ chối thẳng vào ngày 1-6. Thứ Năm 5-8, xấp xỉ 10.000 khán giả Arsenal đã đến sân bóng để đón chào Fabregas và đồng đội. Họ đón chào bằng những tiếng reo hò, bằng cách đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi thấy Fabregas tươi cười bước ra để tập 90 phút cùng đội bóng.
![]() |
Fabregas (thứ 2 từ trái sang, hàng đầu) và đồng đội trong buổi tập trước 10.000 CĐV Arsenal hôm 5-8 |
Kế đó, Fabregas đã chụp ảnh cùng toàn đội. Anh ngồi ở hàng đầu, chỗ thường dành cho đội trưởng. Rồi anh gặp gỡ giao lưu cùng các CĐV nhí của Arsenal. Ai cũng biết Fabregas rất muốn trở lại Barca, đội bóng đã đào tạo anh cho đến năm 16 tuổi. Mới cách đây vài ngày, anh vẫn còn bộc bạch với 2.500 người hâm mộ Barcelona rằng anh hy vọng được gặp họ thường xuyên hơn. Tuy nhiên, ai cũng biết Fabregas chẳng phải là không có tình cảm với Arsenal và đồng thời Arsenal cũng cần Fabregas như thế nào.
Bao nhiêu lần Ban lãnh đạo hoặc các cầu thủ Barca gióng tiếng kêu gọi cho Fabregas thỏa ước nguyện trở lại CLB cũ, bấy nhiêu lần HLV Wenger gạt phăng đi. Lần nào ông cũng giữ vững một lập trường: Fabregas còn 5 năm hợp đồng với Arsenal, và trong thời hạn đó thì sẽ kiên quyết không bán anh với bất cứ giá nào - mặc dù chúng ta biết là nếu Barca đưa ra một cái giá “có thể cạnh tranh với giá Cristiano Ronaldo” (80 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái) thì chắc chắn Ban lãnh đạo Arsenal sẽ gấp rút suy nghĩ lại.
Giá đề nghị cao như thế chắc chắn không có. Những công bố gần đây cho thấy Barca nợ đến hơn nửa tỷ euro, lấy đâu ra nhiều tiền để nhè vào Fabregas trong khi đã có quá nhiều tiền vệ chất lượng. Bởi thế, theo báo chí Anh, ông Wenger đã có thể thở phào nhẹ nhõm, an tâm bước vào mùa bóng mới vì chàng đội trưởng của ông sẽ ở nguyên vị trí người đội trưởng. Mối bận tâm của ông chỉ còn là Fabregas và trung phong số 1 Van Persie phải làm sao mau mau phục hồi thể lực cho ngày khởi đầu mùa giải. Hôm nay, Arsenal sẽ đá trận tập huấn cuối cùng với Legia Warsaw, cả Fabregas lẫn Van Persie đều không chắc có mặt.
Một mối bận tâm khác: Tìm thêm lực lượng hậu bị cho khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Arsenal hiện chỉ có 3 trung vệ thực thụ, nên không thể không tìm thêm một trung vệ nếu muốn lần đầu tiên giành được một danh hiệu vô địch kể từ chiếc Cúp FA năm 2005. Nghe đâu Wenger đang rất chú ý tuyển thủ Bosnia Emir Spahic ở đội Montpellier. Nhưng dĩ nhiên, dù có mua được Spahic hay một trung vệ nào chăng nữa thì điệp vụ đó cũng chẳng quan trọng như điệp vụ giữ chân Fabregas...
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'
-
Jamal Musiala ghi dấu ấn đầu mùa Bundesliga
-
Pep và lời khen “đặc biệt’ dành cho Haaland
-
Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City bóp nghẹt chủ nhà West Ham
-
Pascal Gross ghi cú đúp nhấn chìm Man United ngay tại Old Trafford
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
HLV Conte lý giải khi “nói không” với tân binh