Những ngày cuối tuần vừa qua đã xảy ra rất nhiều biến cố đối với HLV Fabio Capello của Juventus: Đầu tiên là sự “thù hận” của CĐV AS Roma khi ông trở lại sân Olimpico cho vòng đấu thứ 27 Serie A. Thứ hai là cách mà Juventus giành chiến thắng 2-1 trên sân Olimpico (một bàn trong tư thế việt vị và một bàn nhờ quả phạt đền đáng tranh cãi) và cuối cùng, có thể được xem là điều tồi tệ nhất khi tiền đạo Ronaldo của Real Madrid đã trở lại phong độ ghi bàn.
![]() |
Tiền đạo Ronaldo (Real Madrid), mối nguy hiểm thực sự cho Juventus. |
Thật vậy, ông Capello đã xem bàn thắng của tiền đạo người Brazil này trong trận hòa Valencia 1-1 ở vòng đấu thứ 27 La Liga, ngay sau kết thúc trận đấu của thành Rome. Hơn thế nữa, điều lo ngại thực sự cho Juventus ở trận lượt về này là Ronaldo đã thể hiện một phong độ rất tốt trên sân Valencia vừa qua bằng những pha đi bóng điệu nghệ và sắc sảo theo phong cách của vũ điệu Samba.
Ông Capello nhận định về trận lượt về trên sân Delle Alpi: “Điều tồi tệ mà chúng tôi có thể gặp phải là Real Madrid ghi 1 bàn thắng trên sân Delle Alpi. Bàn thua sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp hơn và có thể loại chúng tôi ra khỏi giải. Do đó, chúng tôi phải kiên nhẫn, biết hy vọng, nghĩ rằng trận đấu diễn ra đến 90 phút và không được phép phạm sai lầm muốn ghi bàn thắng sớm. Real Madrid gợi cho tôi nhớ đến đẳng cấp của AS Roma, nhất là ở hàng tấn công”.
Thế nên, ông Capello sẽ phải trông cậy vào hàng phòng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ Lilian Thuram – Fabio Cannavaro, vốn được xem là chắc chắn nhất Italia nhằm hạn chế tầm hoạt động của Ronaldo. Mặc dù đã bước sang tuổi 33 nhưng Thuram là một trong những trụ cột của Juventus. Gần đây nhất, vai trò của anh được đánh giá rất cao trong trận thắng AS Roma.
Bên cạnh đó, đồng đội Fabio Cannavaro (31 tuổi) không vắng mặt trận nào từ đầu mùa giải đến nay và chính anh là tác giả của một trong hai bàn thắng của Juventus trên sân Olimpico. Trên hàng tấn công, ông Capello dự kiến bố trí 3 tiền đạo với Del Piero hỗ trợ cho David Trezeguet và Zlatan Ibrahimovic cắm ở phía trên. Do đó, hàng tiền vệ chỉ còn lại 3 cầu thủ: Camoranesi, Emerson và Tacchinardi (thay thế cho Blasi).
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM