Với bàn thắng ở phút cuối trận của Brian Howard, đội bóng đàn em Barnsley đã hạ “knock-out” đội đàn anh Liverpool, từng 7 lần vô địch FA Cup. Đúng là sân Anfield đã gặp một ngày “tang tóc”, vì không ai trong số hàng chục ngàn khán giả Liverpool lại có thể nghĩ đến kịch bản bị loại khỏi giải đấu mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng.
Ngay phút 32, Dirk Kuyt phá lưới Barnsley làm cầu trường phấn khích. Người ta cứ tưởng phen này cậu em út trong làng bóng Anh sẽ lãnh cơn mưa bàn thắng vào lưới, khi mà “những con quỷ đỏ” hừng hực khí thế tấn công, như muốn xé nát “nạn nhân” ra hàng ngàn mảnh. Thế nhưng, mọi thứ lại đảo lộn trong hiệp nhì, khi mà Liverpool say sưa tấn công và “quên” mất nhiệm vụ phòng ngự.
Hai cú “hồi mã thương” ở phút 57 và 90 của Stephen Foster và Brian Howard đã bóp nát trái tim cổ động viên chủ nhà. Trong trận, Liverpool cũng có khá nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt là các cơ hội dành cho Stefan Gerrard, nhưng thủ thành Luke Steele đã có một chiều sung sức, phô diễn tài nghệ bắt bóng tuyệt vời, làm nản lòng các chận sút chủ nhà. Liverpool bị loại, còn Barnsley đường hoàng vào tứ kết.
Không như số phận đen đủi của Liverpool, hai “ông lớn” Manchester United và Chelsea đều có những trận thắng đích đáng. Vang dội nhất chính là M.U khi họ đè bẹp kỳ phùng địch thủ Arsenal 4 bàn không gỡ. Wayne Rooney, Darren Fletcher và Nani lần lượt ghi bàn vào các phút 17, 19, 38.
Sau đó, Emmanuel Eboue nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân làm cho hoàn cảnh Arsenal đã tồi tệ còn tồi tệ hơn. Đây cũng là trận đấu mà số thẻ vàng “gặt” được cũng khá nhiều, với 6 chiếc chia đều cho hai đội. Phút 75, Darren Fletcher ghi bàn thứ hai cho mình và đặt chấm hết cho nổi đau của Arsenal bằng chiến thắng 4-0 cho M.U.
Đương kim vô địch FA Cup Chelsea vượt qua đội đang đấu ở bảng hạng 1 Huddersfield 3-1, với hai bàn thắng của Frank Lampard ở phút 18 và 60, Salomon Kalou ghi bàn phút 70. Michael Collins có bàn danh dự cho đội khách ở phút cuối hiệp một.
Kết quả các trận đấu còn lại trong ngày 16-2: Bristol R. – Southampton 1-0, Cardiff – Wolverhampton 2-0, Coventry – West Bromwich 0-5.
KIM PHƯỢNG
Các tin, bài viết khác
-
Futsal nam Việt Nam ‘hụt’ vàng SEA Games 31
-
Xạ thủ xinh đẹp Phí Thanh Thảo giành HCV dù dùng súng cũ
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Tấm huy chương ý nghĩa
-
Giành 17 HCV trong 18 nội dung, vật Việt Nam là đội võ có kết quả tốt nhất SEA Games 31
-
Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đã được trả mặt bằng chuẩn bị cho Lễ bế mạc SEA Games 31
-
Khiếu nại bất thành, Lò Thị Thanh vẫn mất HCB
-
Cười ra nước mắt: karate chuẩn bị bế mạc, VĐV Thái Lan mới đến Việt Nam xin thi đấu
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới