* K+1 trực tiếp 21 giờ ngày 13-8
Trận đấu giữa Everton và Tottenham là cặp đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất trong loạt trận khai màn Giải Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ Everton dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman đã cho thấy nhiều dấu hiệu về một đội bóng khá “khó chịu” ở mùa giải này, cũng như Tottenham đang có lứa cầu thủ đang ở “độ chín” của sự nghiệp, một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng mang đậm chất bóng đá Anh.
Chưa giành một chiến thắng nào trong 5 trận đối đầu gần đây với Tottenham. Mọi chuyện còn không mấy suôn sẻ, khi Everton mới mất đi trung vệ John Stones (chuyển sang Man.City) và sẽ ra sân với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột quan trọng như tiền đạo Ronelu Lukaku, hậu vệ cánh Coleman, cũng như “tân binh” Ashley Williams vẫn chưa thể ra sân. Sân nhà Goodison Park chính là điểm tựa duy nhất để HLV Ronald Koeman nghĩ về một chiến thắng trong ngày ra mắt đội bóng mới.

HLV Ronald Koeman nghĩ về một chiến thắng trong ngày ra mắt đội bóng mới
Bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch mùa giải trước với Leicester đã cho Tottenham nhiều kinh nghiệm, đội bóng thành London bước vào mùa giải mới với quyết tâm lặp lại thành tích của mùa giải trước, một chiến thắng 3 điểm trước Everton sẽ là mục tiêu của HLV Pochettino. Tottenham dù là đội khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng, trẻ hơn so với đội hình có phần “quá tuổi” của Everton. Tại giải đấu giao hữu Hè, Tottenham chỉ thi đấu 3 trận với thành tích thắng 1 và thua 2. Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Everton thắng 2 hòa 4 và thua 4.
Tottenham có phần vượt trội về mặt lực lượng hơn so với đối thủ nhờ có những trụ cột như Harry Kane, Lamela, Hugo Lloris. Họ đều là những cầu thủ đang có phong độ cao cũng như màn thể hiện tốt tại loạt trận giao hữu. Tuy nhiên, Spur sẽ thi đấu mà thiếu sự phục vụ của Clinton N'Jie (chấn thương gót chân), Jan Vertonghen chấn thương mắt cá chân), Moussa Dembele (treo giò). Tottenham sẽ không quá khó để đánh bại Everton trong trận đấu mở màn.
Đây là trận đấu thứ 172 trong lịch sử đối đầu của cả hai từ năm 1904, Tottenham nhỉnh hơn khi đã giành 63 chiến thắng so với con số 55 trận thắng của Everton. Everton đã không giành bất cứ chiến thắng nào trước Totenham kể từ tháng 12 - 2012.
Đây sẽ là trận ra mắt của các “tân binh” như Idrissa Gueye của Everton, Victor Wanyama và Vincent Janssen của Tottenham. Các CĐV đang nóng lòng chờ xem màn thể hiện của những bản hợp đồng mới. Một chiến thắng là điều Tottenham cần, tuy nhiên một trận hòa với Everton cũng được xem là một thành công trong loạt trận đầu tiên. Sức trẻ của Spur liệu có chiến thắng được “kinh nghiệm” của các cầu thủ Everton.
Dự đoán: Hòa 1-1.
VŨ HIẾU
***
Hull City – Leicester: Cáo nhổ nanh Hổ
* K+1 trực tiếp 18 giờ 30 ngày 13-8
Mất tiền vệ N'Golo Kante về tay Chelsea, cùng với thất bại trước Manchester United ở Siêu cúp Anh, Leicester xem ra có bước chuẩn bị không như mong đợi. Thế nhưng trước Hull City gặp muôn nẻo vấn đề, không khó để thầy trò HLV Claudio Ranieri kiếm trọn 3 điểm.
Không cậy vào hang
Thông thường, sân nhà luôn là lợi thế để các đội bóng tựa vào làm điểm mạnh nhằm đánh bại đối thủ. Với Hull City hiện tại thì khác, dù được thi đấu trên thánh địa KC. Nhưng với nhiều khó khăn gặp phải, rất khó để thầy trò HLV Mike Phelan có kết quả như mong đợi trước The Foxes.
Như đã biết, việc “Bầy Hổ” vừa chia tay Steve Bruce (người có thành tích dẫn dắt tốt nhất trong lịch sử 112 năm của đội bóng) đã để lại lỗ hổng lớn trên băng ghế chỉ đạo. Ban lãnh đạo Hull bổ nhiệm HLV Phelan lên thay chỉ mang tinh chất bất đắc dĩ. Cho nên, dù có thâm niên làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson ở Man.United trước đây, cùng tháng năm gắn bó với HLV Bruce, cũng rất khó để nói tân thuyền trưởng Hull sẽ thành công.

Hull City rất khó có điểm trước Leicester.
Vấn đề trên chỉ toát lên một phần khó khăn của Bầy hổ. Hiện tại đội chủ nhà đang đối mặt với cơn bão chấn thương tàn phá, Allan McGregor, Davies, Michael Dawson, Alex Bruce và Harry McGuire… lần lượt gặp những vấn đề khác nhau. Vì thế, trong bối cảnh thuyền trưởng Hull chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng “liệu cơm gắp mắm”, cùng việc thiếu vắng những trụ cột quan trọng trong đội hình. Lấy đâu hy vọng để cho rằng, sân nhà sẽ là yếu tố thuận lợi giúp “Bầy Hồ” tìm kiếm kết quả có lợi trước The Foxes.
Tận dụng tốt cơ hội
Mới đây khi được hỏi về tham vọng ở mùa giải năm nay, HLV Ranieri cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là 40 điểm. Chừng đó thôi, các bạn đừng cười.” Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng chiến lược gia người Italia xem ra đã nhận định đúng thực tại.
Thuyền trưởng Leicester hiểu rằng, mùa trước dù đội bóng của ông chơi thật sự xuất sắc, nhưng phần lớn vẫn tựa nhiều vào may mắn. Premier League năm nay đã khác, những đội ở nhóm “đại gia” đã tăng cường lực lượng hùng hậu. Nên đừng trông chờ vào việc Chelsea chơi dưới sức như đã qua, hay Man.United “ru ngủ” bằng thứ bóng đá nhàm chán dưới thời Louis van Gaal. Một khi những đội có tham vọng vô địch khẳng định sức mạnh, điều đó khiến cho cơ hội tái tạo lại kỳ tích của Bầy Cáo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
HLV Ranieri rất biết nhìn vào thời cuộc. Nên những chia sẻ như thế, phần nào phản ánh đúng cục diện Premier League. Tất nhiên vấn đề trên cũng tạo thuận lợi khi họ không đặt áp lực lên vai, và một khi đã thế thì càng dễ thi đấu.
Ở kỳ chuyển nhượng Hè ngoài việc mất Kante, Bầy Cáo không phải chịu thêm tổn thất nào đáng kể. Tiền vệ người Pháp ra đi, Leicester cũng nhanh chóng tìm được Mendy thay thế. Xét về lối chơi, cựu cầu thủ của Nice không khác gì Kante. Và trong trận đấu với Man.United vừa qua, ngôi sao 24 tuổi cho thấy anh là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí tân binh của Chelsea để lại. Điều quan trọng hơn cả, bộ khung trước kia HLV Ranieri vẫn được cơ cấu ở mức ổn định, bộ đôi Vardy – Mahrez vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công. Do đó, sẽ không khó để Leicester có được trọn vẹn 3 điểm trước Hull City.
Dự đoán: Leicester thắng 2-0.
LIÊM MINH