HLV Ronald Koeman mới đây tự tin tuyên bố Everton đang đặt ra mục tiêu tốp 4, nhưng “người cũ” của họ David Moyes khẳng định điều đó là quá tầm.
Moyes chia tay Everton trong mùa hè năm 2013, kết thúc hơn một thập kỷ gầy dựng đội bóng. Chính xác, ông đã có 11 năm thành công, với 2 dấu ấn lớn nhất là vào chung kết Cúp FA năm 2009 và vị trí thứ 4 Premier League cùng cơ hội lần đầu giành suất dự Champions League năm 2005 (dù thực tế sau đó không thể vượt qua vòng sơ loại thứ 3).

HLV Ronald Koeman (trái) đang làm rất tốt, nhưng tham vọng của ông thì chưa thể sớm hoàn thành.
Hôm thứ bảy vừa qua, Moyes trong vai trò HLV của Sunderland và phải chịu thất bại 0-2 trên sân của đội bóng cũ. Ngược lại, đây là trận bất bại thứ 9 của Everton, giúp họ tiếp tục củng cố vị trí thứ 7 và thu hẹp cách biệt với vị trí thứ 4 xuống còn 6 điểm (nhưng chơi hơn Arsenal 1 trận). Chính đà tiến phong độ này, HLV Koeman khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng tranh đấu với Man.United hay Liverpool, Arsenal, Man.City, Tottenham một vị trí trong tốp 4.
Nhưng Moyes không nghĩ vậy: “Tôi không nghĩ giành vị trí trong tốp 4 là mục tiêu dễ đạt được, đặc biệt với Everton, họ cần phải có một bước nhảy vọt về trình độ. Lúc này, đang có quá nhiều đội bóng lớn tiếp tục tăng cường lực lượng nhằm đạt được mục tiêu quan trọng này. Họ đã mạnh và đang mạnh hơn theo từng năm. Thật sự là chúng tôi từng làm được, Everton do tôi dẫn dắt từng kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4. Nhưng họ lúc này đang thay đổi trong một dự án mới, họ cần thêm thời gian trước khi bắt đầu nghĩ rằng, mình là một ứng viên nghiêm túc”.
S.Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia