Hai CLB đã tìm thấy thỏa thuận nhưng bản hợp đồng chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic sang Inter với giá 40 triệu bảng kèm theo Samuel Eto’o vẫn chưa ký kết được. Nguyên do nằm ở chỗ người đại diện cầu thủ vẫn chưa thương thảo với CLB đối tác.
PHÍA IBRA VẪN CHƯA THẢO LUẬN VỚI BARCA
![]() |
Samuel Eto’o. |
Người đại diện của Zlatan Ibrahimovic hôm qua khẳng định là Inter đã tìm thấy thỏa thuận với Barca, nhưng bản thân ông vẫn chưa nói chuyện với đối tác. Người đại diện Mino Raiola thừa nhận trên thông tấn xã ANSA: “Hai CLB đã tìm thấy thỏa thuận. Bây giờ chúng tôi phải chờ và xem. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Barca và cũng không liên quan đến bất cứ cuộc thương thảo nào. Như Zlatan nói, nếu lời đề nghị của Barca là có thật thì nó thực sự thú vị…”
Ibrahimovic nói rằng anh sẽ giữ im lặng cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng và có một bản thông báo chính thức từ CLB. Nhưng nếu Raiola vẫn chưa thương thảo với Barca thì bản hợp đồng khó mà hoàn tất trong vài ngày tới.
PHE ETO’O SẼ THƯƠNG THẢO VÀO THỨ HAI
Giống như Ibra, người đại diện của Samuel Eto’o vẫn chưa thương thảo trực tiếp với Inter Milan. Để Ibra đến sân Nou Camp, Barca phải để Samuel Eto’o gia nhập Inter và cho mượn Aleksandr Hleb với ưu tiên mua đứt sau 1 năm. Bản hợp đồng của Hleb thì khỏi phải bàn, nhưng bản hợp đồng của Eto’o rất rắc rối. Báo chí cho hay Eto’o đòi bản hợp đồng 5 năm với mức lương 8 triệu bảng/mùa – mức lương không kém Ibra là bao.
Người đại diện Josep Maria Mesalles nói với đài truyền thanh Ona FM: “Chúng tôi vinh dự được thương thảo với một CLB danh tiếng như Inter. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói bất cứ điều gì. Cuộc thương thảo không thể hoàn tất qua điện thoại, mà phải là cuộc nói chuyện trực tiếp”.
Dĩ nhiên là đôi bên chưa thể nói chuyện trực tiếp vào lúc này khi cả Eto’o và Mesalles đều đang ở Cameroon. Theo Sky Italia, Mesalles sẽ bay sang Milan vào thứ Hai để bàn soạn các điều khoản cá nhân với ban giám đốc Inter. Báo chí Tây Ban Nha đồn rằng Eto’o đòi Barca phải chi cho họ số tiền 12,5 triệu bảng trong bản hợp đồng này làm “quà chia tay”, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến cuộc thương thảo giữa Mesalles và Inter.
INTER MÂU THUẪN VỚI MOURINHO
Tờ nhật báo ở Turin, Tuttosport hôm qua tiết lộ là sở dĩ Inter muốn bán Ibra là do mâu thuẫn với Jose Mourinho. Tờ báo dẫn lời của Ibra trong buổi tập gần đây: “Đây không phải là thứ bóng đá của tôi”. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng giới thạo tin nghi ngờ lập luận của Tuttosport, nhất là khi họ là tờ báo đối lập với Inter.
Chuyện Ibra rời khỏi San Siro đã khiến cả Turin vui mừng khi Tổng Giám đốc Jean-Claude Blanc của Juventus nói: “Nếu Eto’o đến thay Ibra thì đó không phải là điều tệ cho họ, đúng không? Chúng ta có thể tin rằng thiếu Ibra, giải vô địch có thể sẽ thú vị hơn. Về cơ bản, Inter thiếu Ibra sẽ mang đến lợi thế cho chúng tôi”.
NHẬT TÂN
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
HLV Conte lý giải khi “nói không” với tân binh
-
Messi và Neymar bùng nổ, PSG hủy diệt chủ nhà Clermont
-
Klopp: ‘Tôi không nghĩ Liverpool xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm”
-
Chelsea thắng tại Goodison Park sau 6 năm
-
Việt Nam vẫn chưa có bản quyền World Cup 2022
-
Chelsea đề nghị Barca 70 triệu euro kèm Marcos Alonso cho De Jong
-
Kulusevski tỏa sáng giúp Tottenham đè bẹp Southampton
-
Darwin Nunez và Salah ngược dòng giành lại 1 điểm cho Liverpool
-
Real Madrid muốn thắng cả 6 chiếc cúp mùa này