Tay săn bàn hàng đầu người Cameroon Samuel Eto’o vừa cảnh báo đồng đội của mình phải thi đấu khởi sắc hơn nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch Primera Liga. Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà ở mùa bóng 2005 - 2006, khi tiếp đội bóng cũ của Eto’o là Real Mallorca vào rạng sáng 12-9.
![]() |
Sau trận mở đầu mùa bóng khá thất vọng (hòa không bàn thắng trên sân của Alaves), các học trò của ông Frank Rijkaard cần phải có một chiến thắng làm rạng danh nhà đương kim vô địch.
Eto’o nói: “Tôi yêu Mallorca và mọi người biết được điều này, nhưng tôi đang ở tại Barca để giành chiến thắng. Chúng tôi phải bắt đầu chứng tỏ mình, chắc chắn phải thu đủ 3 điểm và chứng tỏ chúng tôi có khả năng thực hiện được điều đó”.
Sự cảnh báo của Eto’o hẳn sẽ mang một động lực to lớn làm thức tỉnh những cầu thủ Barcelona nào vẫn còn ngủ trên hào quang của chiến thắng cách đây vài tháng. Tuy nhiên, rất có thể Eto’o sẽ không thể sát cánh cùng đồng đội trong trận ra quân tiếp Mallorca.
Do va chạm với hậu vệ Damia Abella trong một buổi tập vào hôm thứ sáu, Eto’o đã phải đến bệnh viện với một vết thương ở đầu. Sau khi chụp phim, dù chấn thương của Eto’o được bác sĩ thông báo là bình thường, Eto’o vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi và kiểm tra tổng quát. Ông Gil Rodas, bác sĩ của đội bóng, cho biết: “Nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, cậu ấy chắc chắn được ra viện”.
Vấn đề ở đây là Eto’o sẽ ra viện vào lúc nào (trước hay sau trận Barcelona– Mallorca) hay nếu có ra viện kịp trước trận đấu thì anh có thể đủ sức thi đấu trên sân hay không. Hẳn ông Rijkaard đã nghĩ đến phương án dự phòng một khi tay săn bàn người Cameroon này không thể sát cánh cùng đồng đội trên sân cỏ.
Trong khi đó, “thần đồng bóng đá” Lionel Messi, tiền đạo của đội U20 Argentina, vẫn không thể ra sân trong màu áo Barcelona vì vấn đề quốc tịch ngoài châu Âu của cậu chưa được giải quyết ổn thỏa.
Phía Barcelona đã có các cầu thủ ngoài châu Âu là tiền đạo người Cameroon Eto’o, tiền đạo người Brazil Ronaldinho và hậu vệ người Mexico Rafael Marquez (luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chỉ cho phép mỗi đội dự Primera Liga có 3 cầu thủ ngoài châu Âu trong danh sách đăng ký trước trận đấu).
Barcelona muốn “đồng hóa” Messi như là một cầu thủ người bản xứ vì cậu trẻ này được đào tạo lên từ tuyến trẻ của câu lạc bộ. Như vậy, cho đến khi nào Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chưa giải quyết xong vụ việc, Barcelona vẫn phải dựa vào những tiền đạo hiện tại của câu lạc bộ như Eto’o, Henrik Larsson, Ronaldinho. Đó là những con số quá ít ỏi!
Thế là, Barcelona có thể sẽ dựa vào bộ đôi “lão tướng” Larsson và Ronaldinho trên hàng công. Có quá thừa tài năng ở tuyến tiền vệ, Barcelona lại hơi thiếu tiền đạo. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến khả năng của Barcelona tại châu Âu ở mùa bóng trước.
Với huấn luyện viên “cáo già” như Hector Cuper của R. Mallorca, việc thua ngay trận mở màn chẳng có gì quá lo lắng. Ông vẫn còn khối thời gian để gỡ gạc điểm số và những nhân tố mới của đội bóng như Lampros Choutos, Cristiano Doni và tiền đạo Yordi sẽ giúp ông làm được điều này.
Tuy vậy, để đứng vững trên thánh địa Nou Camp của những người Catalant luôn là một nhiệm vụ đầy khó khăn, ngay cả với Real Madrid. Thủ môn của Mallorca Miguel Angel Moya cho biết: “Họ đã chứng tỏ là một đội bóng mạnh nhất tại Tây Ban Nha. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi có thể đứng vững tại đó”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Nairo Quintana quyết kiện Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vì bị tước hạng 6 Tour de France
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển ngày 19-8
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG