- “Thương vụ” kỷ lục!
![]() |
Essien khi còn thi đấu cho Lyon. |
Cuối cùng, số tiền để Chelsea có thể sở hữu tiền vệ người Ghana Michael Essien đã được công bố. Đó là một mức giá chuyển nhượng kỷ lục ở Ligue 1 và cũng là một mức giá kỷ lục đối với Chelsea – 38 triệu euro (47,06 triệu USD).
Theo lời một quan chức của Lyon, ông Bernard Lacombe, Essien sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với câu lạc bộ đương kim vô địch Premier League. Như vậy, “thương vụ” Essien – trị giá 26 triệu bảng – này là 1 trong 3 hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ cao giá nhất nước Anh tính cho đến thời điểm này (chỉ sau khoản tiền 29 triệu bảng mà M.U bỏ ra để mua Rio Ferdinand vào năm 2002 và 28 triệu bảng cho Juan Sebastian Veron vào năm 2001).
Ông Lacombe nói thêm rằng, Chelsea sẽ chi trả bằng tiền mặt trong tuần tới. “Tài chính, nó là một hoạt động phi thường. Đây chỉ là 1 trong 3 nguồn ngân sách của chúng tôi và nó tiêu biểu cho toàn bộ ngân sách của một số câu lạc bộ ở Ligue 1”, ông nói.
Essien sẽ trải qua buổi kiểm tra sức khỏe tại Chelsea và anh đang rất mong mỏi sớm được gia nhập cùng đội bóng. Đội tuyển quốc gia Ghana của Essien sẽ có trận giao hữu với Senegal tại sân bóng của đội hạng 3 nước Anh Brentford (tại Luân Đôn) vào tối hôm nay (17-8), nhưng việc Essien có tham gia trận đấu này vẫn không rõ ràng.
- Giấc mộng đến Anh của Essien đã thành
Lyon đã cố gắng “kháng cự” lại áp lực của Chelsea trong nhiều tuần. Nhưng cuối cùng, họ không thể nắm giữ ước mơ được khoác áo Chelsea của Essien. Và thế là, khi một cầu thủ không còn muốn gắn bó lâu dài với một đội bóng, đội bóng đó đành phải giải phóng cho anh. Nhận xét về Essien, ông Lacombe cho biết: “Với cậu ấy, đó không phải là một vấn đề về tiền bạc. Đó chỉ là khao khát, là ước mơ được chơi bóng ở Anh”.
Để tỏ rõ lập trường của mình, tài năng người Ghana này đã không chơi một trận đấu nào cho Lyon trong mùa bóng mới. Điều đó khiến ông Gerard Houllier phải thú nhận rằng quả thật không thể nào chọn một cầu thủ không toàn tâm toàn ý cho trận đấu vào đội hình chính thức.
- Sự luyến tiếc của Lyon
Hậu vệ Sylvain Monsoreau cho biết: “Tôi rất buồn khi thấy anh ấy ra đi, nhưng với anh ấy đó là điều đặc biệt và tất cả chúng tôi đều mong anh ấy sẽ gặp nhiều may mắn”.
Bây giờ, khi đã mất Essien, Lyon lại mang thêm một nỗi lo mới – giữ chân tiền vệ người Brazil Juninho và mua thêm tiền đạo hàng đầu. Với những đội bóng nhỏ (dù thật sự không phải là quá nhỏ) như Lyon, các công việc giữ người và tuyển người lúc nào cũng khó khăn!
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng động viên 2 tỷ đồng trước trận chung kết
-
Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Cân tài cân sức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Văn Xuân lỡ hẹn trận chung kết
-
Trải chiếu ngủ qua đêm để chờ vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Cơn mưa vàng sẽ lại tiếp tục
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 20-5: Mong chờ bóng chuyền nam tỏa sáng