Nhà cầm quân người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson bác bỏ hoàn toàn các tin đồn rằng ông sẽ mất việc và cho biết ông mong đợi mình vẫn sẽ tại vị ở Manchester City mùa giải sau. Tuyên bố khá chắc chắn của cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Anh được đưa ra sau khi đội bóng của ông đánh bại Portsmouth “cứng cựa” 3-1 trong trận đấu hôm chủ nhật và trước buổi gặp gỡ vốn sẽ diễn ra vào tuần sau với nhà tỷ phú người Thái Lan – ông chủ Thaksin Shinawatra.
Tương lai của ông Eriksson đã được dư luận đặt lên bàn cân đồn đoán sau khi ông Thaksin trong buổi gặp gỡ với báo giới hồi tuần trước đã nói rằng ông cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của Man.City ở nửa sau mùa giải và sẽ cân nhắc lại vị trí của ông Eriksson. Nhưng ông Eriksson đã phát biểu khá mạnh miệng trước báo giới sau chiến thắng hôm chủ nhật: “Tôi đã ở trong những cái vòng xoáy quá dài để lo lắng về những việc như thế. Liệu tôi có lo lắng là tôi vẫn còn giữ được việc hay không? Không, tôi hoàn toàn không lo lắng, chắc chắn là không. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ ngồi ở cái ghế này vào mùa giải năm sau. Ông Thaksin đã nói cái gì đó, ông ta có ý đó hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi sẽ gặp gỡ ông ấy vào tuần sau”.
Ông Eriksson cũng cho biết thêm là ông đang khá hạnh phúc với chiến thắng giúp đội bóng của ông tiếp tục hy vọng chạy đua giành một suất châu Âu mùa sau: “Đó là điều quan trọng cho đội bóng, cho câu lạc bộ và cho các cổ động viên… Vẫn còn 3 trận để chơi. Chúng tôi vẫn có một khả năng tham gia đá Cúp châu Âu, vì thế, mọi chuyện thật tốt đẹp”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Không có Cavendish và Alaphilippe, Quick-Step Alpha Vinyl dốc toàn lực Fabio Jakobsen
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Cùng đua nhau tranh ngôi hậu
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Viettel vs Phnom Penh 1-0: Duy Thường sút xa hạ gục thủ thành Chanvuthy ghi bàn duy nhất giành thêm 3 điểm cho HLV Bae Ji-won
-
Young Elephants vs Hougang United 1-3: Bounkong sớm mở bàn, Sahil Suhaimi tỏa sáng cú đúp, Pedro Bortoluzo ngược dòng chiến thắng