Em rể Vidal bị bắn chết

Sau thất vọng cùng cực vì bị đuổi khỏi sân góp phần khiến Bayern Munich bị Real Madrid loại ở tứ kết Champions League, tiền vệ Arturo Vidal lại phải đón nhận một hung tin khi em rể mình bị bắn chết tại quê nhà Chile.
Em rể Vidal bị bắn chết

Sau thất vọng cùng cực vì bị đuổi khỏi sân góp phần khiến Bayern Munich bị Real Madrid loại ở tứ kết Champions League, tiền vệ Arturo Vidal lại phải đón nhận một hung tin khi em rể mình bị bắn chết tại quê nhà Chile.

Được biết vụ việc xảy ra vào hôm 24-4 ở thủ đô Santigo, Chile. Cảnh sát nhận diện nạn nhân chính là Ignacio Neira Guerra, em rể Vidal. Theo các nhân chứng, Ignacio bị tấn công khi đang dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Một nhóm kẻ lạ mặt xuất hiện và bất ngờ nổ súng bắn liên tiếp vào chiếc Mazda do em rể Vidal lái. Có ít nhất 6 phát súng nổ ra, sau đó nạn nhân lết ra khỏi xe kêu cứu nhưng đã thiệt mạng ít phút sau khi được chuyển đến bệnh viện Barros Luco.

Cảnh sát thủ đô Santiago không loại trừ khả năng thủ phạm là một băng đảng ma túy khét tiếng tại đây. Trước đó, em rể và cả cha của Arturo Vidal, ông Erasmo cũng từng bị bắt vì dính dáng đến chất cấm vào năm 2015. Theo cảnh sát địa phương, Guerra không phải tay vừa khi cũng là cái tên có máu mặt trong đường dây buôn bán ma túy. Nhiều khả năng, vụ sát hại này là màn thanh toán mâu thuẫn giữa các băng đảng ở Chile. Hiện vẫn chưa có kẻ tình nghi nào bị bắt. Ignacio Neira Guerra kết hôn với Ambar Vidal, em gái 27 tuổi của tiền vệ Arturo Vidal. Hiện tại, cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi đón nhận hung tin này. 

Những sự việc đau lòng vì súng đạn thường xuyên xảy ra với gia đình những cầu thủ Nam Mỹ. Cách đây không lâu, em họ của hậu vệ Marcos Rojo cũng bị bắn chết sau khi cố giành súng của một nhân viên cảnh sát về hưu. 

Tin cùng chuyên mục