Tiền đạo người Croatia gốc Brazil Eduardo da Silva, đang thi đấu cho Arsenal, hiện là tâm điểm của sự chú ý sau khi bị hậu vệ Martin Taylor truy cản gãy chân ngay trong phút thứ 3 của trận đấu Premier League vào hôm thứ bảy rồi – giữa Birmingham City với Arsenal – vừa lên tiếng cho biết từ trong bệnh viện ký ức về pha va chạm kinh hoàng vừa qua đối với anh chỉ là một bóng hình lờ mờ, không rõ ràng.
Eduardo (người đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 25 của mình trong hôm thứ hai 25-2) cho biết trên tranh web của Arsenal: “Tôi không nhớ rõ về pha va chạm đó và nó không phải là thứ gì đó mà tôi muốn xem lại trên truyền hình hay trên báo giới. Tất cả những gì tôi nhớ là khi tôi ngã xuống, tôi nhìn xuống bàn chân mình và thấy nó biến dạng theo một kiểu khác.
Đó là một trường hợp rủi ro và những chuyện này có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi không chắc chấn thương sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng tôi biết mình sẽ không thể chơi bóng cho Arsenal trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải, cũng như không thể sẵn sàng cho Euro vào mùa hè này. Tuy nhiên, tôi không lo âu về chuyện này. Sự tập trung và quyết tâm của tôi sẽ là làm sao quay trở lại thi đấu càng nhanh trong khả năng có thể càng tốt. Tôi quyết tâm vượt qua ca chấn thương nghiêm trọng này”.
Sau ca chấn thương, Eduardo đã được đưa ngay đến Bệnh viện Birmingham, sau đó anh được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Luân Đôn và trải qua ca phẫu thuật tại đây. Eduardo nói: “Tôi muốn cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của Arsenal vì những đóng góp của họ. Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Selly Oak – nơi đã phẫu thuật cho tôi. Tôi cũng muốn nói rằng tôi rất vui mừng vì nhận được nhiều lá thư của các cổ động viên gửi đến đây để ủng hộ tôi”.
Hoàng Dương
Các tin, bài viết khác
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới