Eden Hazard thừa nhận nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu Premier League là áp lực rất lớn đối với Chelsea, trong lúc mọi đối thủ đều “muốn giết chết nhà vô địch” sau mùa giải quá thành công.
Eden Hazard trong vòng vây cầu thủ Crystal Palace.
The Blues bên cạnh Man.United là 2 đội có thể bảo vệ danh hiệu vô địch trong 23 năm lịch sử giải đấu. Rõ ràng, đây là nhiệm vụ không dễ hoàn thành, dù đó là Arsenal hay Man.City ở thời cực thịnh. Thực tế cũng cho thấy, Man.City sau mùa giải mất chức vô địch về Chelsea thì mùa này đã có khởi đầu mạnh mẽ với thành tích tuyệt đối sau 4 vòng đấu trong lúc, đoàn quân của HLV Jose Mourinho chỉ giành nổi 4 điểm.
Mourinho vừa chịu cú sốc lớn khi trắng tay trong trận sân nhà thứ 100 cùng Chelsea, khi để thua Crystal Palace 1-2 ở loạt trận gần nhất. Trong mạch trận sa sút này, hàng loạt ngôi sao của The Blues đã tỏ ra rất sa sút, bao gồm cả Eden Hazard. Nhưng, ngôi sao 24 tuổi người Bỉ đánh giá: “Ra sân trong tư cách nhà vô địch thật khó vì mọi đội bóng đều muốn đánh bại nhà vô địch, họ đều muốn giết chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời và mong muốn lặp lại điều tương tự, nhưng đây chắc chắn là mùa giải rất khó khăn”.
Mourinho mùa qua từng đánh giá Hazard là 1 trong 3 cầu thủ hay nhất thế giới, bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, cũng chính nhà cầm quân người Bồ mới đây chỉ trích phong độ của cầu thủ hay nhất Premier League mùa qua. Nhưng Hazard vẫn tự tin: “Mỗi ngày tôi đều cố gắng để có thể đạt được phong độ cao nhất. Mỗi trận đấu tôi đều cố gắng ghi bàn. Tôi chỉ muốn là một nhà vô địch, tôi thật sự muốn thắng tất cả mọi thứ như từng đạt được ở mùa qua”.
Thứ Bảy này, Chelsea sẽ có chuyến làm khách tại Everton và người hâm mộ The Blues hy vọng Hazard có thể chơi tốt hơn để giúp đội không bị bỏ xa hơn nữa trên bảng xếp hạng.
TÙNG VIỆT
Các tin, bài viết khác
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero