Nhanh nhẹn và dũng mãnh trên sàn đấu nhưng Dương Thị Thanh Minh lại nói năng hiền hòa bằng một giọng Huế thật dễ mến. Năm nay 15 tuổi, Thanh Minh đã có 6 năm gắn bó cùng Judo từ một lớp tập ở cố đô.
![]() |
Tham gia thi đấu lần đầu tiên năm 2003, Thanh Minh đã đoạt ngay chiếc huy chương vàng giải trẻ toàn quốc hạng 30kg. Nhưng đến năm sau, Thanh Minh lại vắng mặt trong kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc vì bị gãy xương vai trong lúc tập luyện. Dù lúc đó, gia đình em đều khuyên nên “bỏ nghề” nhưng chỉ vài tháng sau cô bé lại nằn nì xin đi tập.
Thấy Thanh Minh đam mê quá, gia đình mới đồng ý và cô bé lại tiếp tục mang “vàng” về cho đơn vị. Đặc biệt, trong lần đầu tiên góp mặt tại giải Judo Việt Nam 2006, Thanh Minh đã gây được sự chú ý của giới chuyên môn khi giành được chiếc huy chương đồng.
Đầu năm 2007, Thanh Minh được gọi vào đội tuyển trẻ vào TPHCM tập luyện tại Trung tâm huấn luyện quốc gia II. Tại giải Judo quốc tế vừa kết thúc hồi cuối tuần qua, dù chỉ cao 1,45m nhưng “nhanh như sóc” và thể lực dồi dào, Thanh Minh đã bất ngờ quật ngã đàn chị ở đội Việt Nam 1 bằng đòn vai trong trận chung kết hạng cân 42kg nữ.
Bài và ảnh: THIỆN TÂM
Các tin, bài viết khác
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
Từ chối lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ ra sân đấu tập với đội tuyển nữ Australia
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Nhiều tay vợt trẻ chơi nổi bật tại Giải cầu lông thanh thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới