Mario Balotelli cứ việc gây gổ với Roberto Mancini trên sân tập và các đồng đội trên sân cỏ, giám đốc đào tạo trẻ của Man.City Pattrick Vieira cứ việc trổ hết chiêu trò tâm lý chiến của mình, còn Man.United thì vẫn cứ vững bước đến chức vô địch. Sau khi để mất điểm trước Sunderland, Man. City đành bất lực nhìn Man. United mở rộng khoảng cách với mình lên thành 5 điểm.
Các hãng thông tấn lớn từ AFP cho đến Reuters đồng loạt nhận định: “Man. United đã tiến một bước dài đến chức vô địch với khoảng cách 5 điểm khi Premier League chỉ còn 7 vòng đấu”. Sự lì lợm, bản lĩnh và chút vận may cố hữu đã giúp Man. United tiếp tục vượt lên đối thủ.
Trên sân Blackburn, họ tiếp tục gặp vô vàn khó khăn trước sự kháng cự quyết liệt của đội chủ nhà. Nhưng khi còn 9 phút trước lúc hết giờ, pha bóng “nửa sút nửa chuyền” của Antonio Valencia (như chính tác giả thừa nhận) đã đưa Man. United vượt lên và tạo ra bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Đến phút 86, Ashley Young ấn định tỷ số cho đội khách.
Sir Alex Ferguson nói: “Một đêm thật dài phải không? Chúng tôi đã cố bền chí, đã kiên nhẫn và nhận phần thưởng xứng đáng”. Cuối tuần này, khoảng cách 5 điểm ấy nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi Man. United chỉ phải tiếp Queens Park Rangers trên sân nhà trước khi Man. City phải đến sân Arsenal. Chờ đến trận derby Manchester, có khi cục diện Premier League đã an bài rồi cũng nên. “Man Xanh” xem ra hãy còn… xanh lắm.
M.QUANG