Tuy nhiên sự tự tin đó của thầy trò HLV Akira Nishino đã bị dội một gáo nước lạnh ở ngay phút thứ 4. Evan Dimas căng ngang từ cánh phải và gây ra pha bóng lộn xộn trước khung thành U22 Thái Lan trước khi Egy làm tung lưới đội ĐKVĐ SEA Games. Hưng phấn sau bàn thắng, U22 Indonesia tràn lên tấn công và suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 16. Vikri treo bóng từ bên phải nhưng đáng tiếc là Dimas đá nối đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của U22 Thái Lan.
Sau những phút đầu chuệch choạc, đội bóng xứ sở chùa Vàng dần lấy lại thế trận. Ở nửa cuối hiệp 1, U22 Thái Lan chơi lấn lướt U22 Indonesia. Tuy nhiên những pha dứt điểm của Suphanat hay đội trưởng Anon hoặc đi không trúng đích, hoặc không thắng được thủ môn U22 Indonesia.

Càng về cuối trận, U22 Thái Lan càng đẩy cao đội hình và dồn ép U22 Indonesia. Tuy nhiên sự nôn nóng khiến cho các học trò của HLV Nishino thiếu những đường chuyền chuẩn xác mang tính quyết định. Trong khi đó hàng phòng ngự U22 Indonesia đã chơi kỷ luật và rất chắc chắn nên đã hạn chế đáng kể sức tấn công của U22 Thái Lan.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về phía U22 Indonesia. Trong khi đó, với thất bại trong trận ra quân, chặng đường trước mắt thầy trò HLV Nishino hứa hẹn sẽ đầy chông gai và thử thách.
Các tin, bài viết khác
-
Phạm Văn Mách, Nguyễn Thị Thật, Lê Nguyễn Paul nhận thưởng SEA Games 31
-
Đại học TDTT Bắc Ninh trao thưởng SEA Games 31
-
Long An khen thưởng vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31
-
Công tác thông tin truyền thông truyền tải thông tin SEA Games 31 hiệu quả trong nước, quốc tế
-
Thể thao Quân đội mừng công sau SEA Games 31
-
Thái Bình, Bà Rịa-Vũng Tàu thưởng lớn cho VĐV SEA Games 31
-
Lời nhắc nhở của Thủ tướng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cá nhân, tập thể đã nỗ lực hết mình tại SEA Games 31
-
Tổ ấm yêu thương
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31