
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ - giải đơn nữ Roland Garros 2012 đang diễn ra theo những biến cố khó lường nhất. Victoria Azarenka - đương kim số 1 thế giới - đã trở thành tên tuổi lớn mới nhất gia nhập… hàng ngũ của những khán giả, sau khi thất thủ trước Dominika Cibulkova (Slovakia, hạng 16 WTA) với điểm số 2/6, 6/7 (4-7).

Sự thất vọng của Azarenka.
Cilbulkova (từng lọt đến bán kết Roland Garros cách đây 3 năm) đã thua Azarenka 7/8 lần giáp mặt trong quá khứ. Đó là lý do cô bị đánh giá thấp hơn hẳn Azarenka. Tuy nhiên, có vẻ như “Nữ hoàng của WTA” vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý sau khi thua Serena Williams ở Mutua Madrid Open. Azarenka đã chơi rất tệ và nhanh chóng gác vợt sau khi thua trong loạt tie-break ván thứ 2 - cô đã bó tay trước một cú trái tay căng ngang sân đấu của tay vợt người Slovakia. Với kết quả này, Azarenka rất có thể sẽ đánh mất ngôi số 1 thế giới vào tay Maria Sharapova - tay vợt nữ người Nga cần lọt đến trận chung kết để soán ngôi của Azarenka. Khi được hỏi liệu bản thân sẽ làm gì để phục hồi sau thất bại, Azarenka cho biết với vẻ rất chua chát: “Tôi sẽ tự giết chết bản thân. Có rất nhiều thứ đã trở nên sai lầm. Tôi cũng không biết nên miêu tả màn trình diễn của mình ngày hôm nay như thế nào”.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, Sara Errani (Italia, hạng 24 WTA, người đã loại cựu vô địch Ana Ivanovic ở vòng đấu trước) tiếp tục gây sốc bằng chiến thắng trước cựu vô địch Svetlana Kuznetsova với điểm số 6/0, 7/5. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Errani lọt đến tứ kết Grand Slam trên mặt sân đất nện. Tay vợt người Italia đã phát biểu: “Tôi đang háo hức muốn biết rằng tôi sẽ phiêu lưu đến tận đâu ở giải đấu lần này, và tôi có thể vươn đến đẳng cấp nào”. Ở trận đấu vòng 4 giải đơn nữ còn lại vào tối 3-6, Angelique Kerber (Đức, hạng 10 WTA) đã đánh bại Petra Martic (Croatia, hạng 50 WTA) 6/3, 7/5…
T.Ph.