(SGGP Thể Thao).- Khởi đầu mùa bóng bằng danh hiệu vô địch Siêu Cúp khi giành thắng lợi trước ĐPM.Nam Định, nhưng ít ai ngờ B.Bình Dương lại có khởi đầu trầy trật và có lúc tưởng HLV Lê Thụy Hải phải ra đi. Thế nhưng càng về cuối, B.Bình Dương càng thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch để một lần nữa khui rượu mừng ngay trên sân nhà trước một vòng đấu...
ĐẦU KHÔNG XUÔI
![]() |
HLV Lê Thụy Hải được các học trò tung hê sau khi bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Ảnh: Hoàng Vy |
Các nhà ĐKVĐ đã mở đầu chiến dịch bảo vệ cúp vô địch bằng... thất bại ngay trên sân nhà trước tân binh Thể Công, bàn thua từ cú “hồi mã thương” vào cuối trận đã cảnh báo một mùa bóng nhiều sóng gió.
Chưa dừng lại ở đó, lượt trận thứ 3 (tức trận thứ 2 trên sân nhà), B.Bình Dương lại thua tiếp TMN.CSG rồi kéo dài thành tích bất thắng kéo dài suốt 10 trận đấu. Áp lực cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải mỗi lúc gia tăng, và đỉnh điểm là trận thua trắng 0-3 trước ĐT.LA ngay tại sân nhà. Buổi họp khẩn ngay trong đêm sau trận thua ấy của lãnh đội trước sức ép từ khán giả đối với chiếc ghế HLV trưởng.
Sau hơn 30 phút hội ý, lãnh đội đi đến quyết định: tiếp tục giữ HLV Lê Thụy Hải và khẩn trương tìm những điểm yếu từ nội bộ để khắc phục. Một quan chức của CLB khi ấy đã thổ lộ: “Thay thì cũng được, nhưng cứ hễ thành tích đội đi xuống là thay HLV thì liệu đến khi nào mới ổn định tình hình?”.
B.Bình Dương chấp nhận sống cùng áp lực và tất cả đã xắn tay để khắc phục những yếu điểm sau loạt trận nghèo nàn thành tích trước khi có dịp xuất ngoại để… xả stress.
CÁM ƠN AFC CHAMPIONS LEAGUE !
Với nhiều đội, việc thi đấu cùng lúc nhiều mặt trận luôn là áp lực nặng nề, mà nguyên nhân chính là sức bền thể lực sẽ bị bào mòn. Bình Dương nhập cuộc với nỗi lo nhân đôi khi thứ hạng vẫn cứ ngụp lặn ở cuối bảng.
Tuy nhiên, chuyến sang Trung Quốc gặp CLB Chanchun Yatai ở trận mở màn AFC Champions League lại là cơ hội để thầy trò đội bóng này “cải thiện mối quan hệ” để gần gũi nhau hơn. Họ có 1 tuần để thay đổi không khí và áp lực từ V-League đã được giũ bỏ nhiều trước khi trở lại sân chơi này bằng trận thắng Hà Nội ACB trên sân Hàng Đẫy.
Cơn khát bàn thắng trên sân nhà cuối cùng đã được giải tỏa bằng trận thắng HA.GL 3-0 ở vòng 11, và đó cũng là giai đoạn mang tính bước ngoặt cho họ trở lại tốp đầu bảng...
ĐUÔI VẪN LỌT
![]() |
Niềm vui chiến thắng của Kesley và các cầu thủ B. Bình Dương. Ảnh : Hoàng Hùng |
Từ đầu giai đoạn 2, dư luận đã chú tâm nhiều đến SHB Đà Nẵng cùng với XM.Hải Phòng và Thể Công ở cuộc đua ngôi vị quán quân.
Ở thế “núp gió” như vậy, B.Bình Dương đã lẳng lặng tiến bước. Cái thế “kèo dưới” ấy vậy mà lại có lợi, bởi chí ít họ không gặp phải áp lực nào ở giai đoạn cuối trước khi bắt đầu bị soi từ sau trận thắng ĐT.LA tại Long An.
Từ kết quả của trận đấu ấy, cuộc đua tranh ở đích đến của “đại gia” phía Nam chỉ còn lại mỗi B.Bình Dương sau khi Gạch và Gỗ chính thức dừng chân.
Thắng Hà Nội ACB rồi Hòa Phát HN trước khi dồn lực để tìm nốt 3 điểm tại sân Pleiku, B.Bình Dương đã thể hiện bản lĩnh cùng sức bền ở cuộc chiến đường dài khi cuộc đua chỉ còn gói gọn giữa họ và XM.Hải Phòng.
Điều thú vị là những lượt cuối cùng, B.Bình Dương và XM.HP - kẻ trước, người sau gặp cùng nhiều đối thủ, đó không khác gì cuộc đấu trí cả trên sân lẫn từ khu kỹ thuật. Kết quả, XM.HP đã không theo kịp Bình Dương ở trận đấu tại Pleiku để phải lỡ hẹn với ngôi vô địch trong mùa bóng năm nay.
Cái hay của B.Bình Dương là chiến thuật “im lặng” ở giai đoạn cuối. Chẳng ai nghe đến một lời phát biểu tự tin nào từ lãnh đội, BHL, cũng như mức thưởng cũng được giữ kín trong sự thận trọng ở cuối mùa bóng. Ngược lại, chính sự kiêu hãnh, khát vọng lần đầu vô địch của XM.Hải Phòng đã vô tình đẩy trận đấu của họ tại Pleiku trở thành tâm điểm của vòng đấu.
Ở thế không có gì để mất, “bầu” Đức cần một trận thắng để đời, chí ít trận đấu này sẽ lưu lại trong lịch sử V-League khi họ đã đóng vai chính của sự đổi thay ở đích đến. HA.GL đã có được trận đấu chia tay sân Pleiku trước khi làm mới sau khi kết thúc V-League 2008 đầy ấn tượng, mặt khác, đội bóng phố núi đã ngăn XM.HP đứng ngang hàng với họ ở kỷ lục: đội đầu tiên vừa thăng hạng đã đoạt danh hiệu vô địch V-League.
3 câu hỏi với HLV trưởng Lê Thụy Hải (Becamex bình dương): “Tôi thích làm việc ở những đội có khát vọng” °Hai lần vô địch V-League, liệu Bình Dương đã là đội bóng hoàn thiện? - Nhiều người thích xem Bình Dương thi đấu bởi đội hình đồng đều và khi ra sân là chơi hết mình. Có 2 yếu tố quan trọng là chúng tôi đã hoàn thiện trong chiến thuật và thể lực. Như ở trận gặp B.Bình Định vừa qua, họ có lực lượng trẻ hơn, nhưng chúng tôi đã ép sân trong toàn trận để giành thắng lợi chung cuộc. °Sức mạnh chính của B.Bình Dương là gì? - Đó là sự đoàn kết và khát vọng. Ngoài ra, chúng tôi còn có sự may mắn là lãnh đạo đã quan tâm và động viên kịp thời ở những thời điểm khó khăn nhất. °Liệu ông sẽ ở lại Bình Dương hay sẽ đi tìm thử thách khác ở mùa bóng tới? - Quả thật là đến nay tôi đã nhận được lời mời từ 2 CLB, có đội mời từ giữa giải, nhưng tôi đều hẹn sau khi kết thúc V-League 2008 mới bàn. Cái chính là tôi chờ đợi thành tích chung cuộc của B.Bình Dương ở mùa này trước đã. Từ đó sẽ thảo luận với lãnh đạo đội bóng về tương lai của cá nhân tôi, cũng như mục tiêu của đội trong mùa bóng tới, bởi tính tôi thích làm việc ở những đội có khát vọng.
|
NGUYỄN HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 13 V-League 2022
-
Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV thế giới cho muay Việt Nam
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này