Man.United và Chelsea hoà 0-0:
Cuộc thử sức Man.United - Chelsea hóa ra cũng chỉ dẫn đến một kết cục giống như nhiều trận hòa khác: Không ai thắng mà cũng chẳng ai thua. Triều đại đầy sóng gió của Van Gaal chưa thể bị kết liễu - ít nhất là trong lúc này - như nhiều bình luận gia ở nước Anh đang chờ đợi.

Eden Hazard (phải, Chelsea) tranh bóng với Daley Blind (Man.United).
Chiến thắng đầu tay cũng chưa thể đến với tân HLV Guus Hiddink của Chelsea... Trên một phương diện nào đó, như nhật báo Guardian số ra hôm qua đã nhận định, trận hòa 0-0 tại Old Trafford chỉ giống như một sự chứng nhận mà thôi. Chứng nhận rằng Man.United và Chelsea đã khổ sở suốt thời gian qua là vì cái gì.
Cái khổ của Chelsea ở mùa này là chưa thể có một trận Premier League nào vẹn toàn cả công lẫn thủ ở mùa này. Trong giai đoạn Man.United gây sức ép dồn dập, gần như cả đội hình Chelsea đã bị ấn xuống sát khu vực 16m50. Họ đã gặp vô vàn khó khăn trước những pha xuất kích từ vị trí hậu vệ cánh của Ashley Young và Matteo Darmian. Họ nhiều lần phải giật mình vì những pha tấn công đầy cả quyết của Anthony Martial. Họ đã gặp may khi cả 2 pha dứt điểm nguy hiểm của Mata và Martial đều trúng xà ngang-cột dọc.
Đến khi hệ thống phòng ngự Chelsea lấy thăng bằng, bắt được nhịp thi đấu, cải thiện được thế trận và bắt đầu tỏ ra nguy hiểm trong phản công thì lại đến lượt tuyến trên gây thất vọng. Việc sử dụng tiền vệ Eden Hazard như một trung phong ảo đã gần như thất bại hoàn toàn - do Hazard luôn có thiên hướng di chuyển ra 2 cánh nên không còn ai cầm bóng ở giữa. Khả năng tận dụng những cơ hội hiếm hoi cũng bằng không. Cả 2 cú kết thúc liên hoàn của tiền vệ Pedro và Azpilicuerta ở đầu hiệp 2 đều không thắng nổi thủ môn De Gea. Đáng nói hơn, một pha phản công xuất sắc ngay sau đó đã đặt Matic vào trước cơ hội bằng vàng, sút vào còn dễ hơn ra ngoài. Thế mà Matic vẫn đưa cơ hội ấy lên trời dù có đủ không gian lẫn thời gian.
Vẫn biết Matic chỉ là một tiền vệ phòng ngự, vẫn biết án treo giò của tiền đạo Diego Costa là cả một sự thiệt thòi, nhưng cũng đừng lấy đó làm cái cớ. Sự nhẹ cân (thậm chí có lúc còn vô hại) của hỏa lực Chelsea ở trận vừa qua vẫn thật đáng tiếc - và cũng hơi... đáng trách.
***
Vậy nên, so ra thì Man.United sẽ có nhiều thứ để mà vui hơn Chelsea, nếu xét về mặt lối chơi. Rất hiếm khi nào đội hình Man.United nhập cuộc khẩn trương như thế này, tỏ rõ tinh thần chiến đấu từ đầu chí cuối như thế này. Cũng hiếm khi nào lối chơi của Van Gaal tỏ ra đa dạng và sinh động như thế này. Ông không đưa Fellaini vào thành phần xuất phát để phá lối chơi của đối phương. Ông không chủ trương cho chuyền qua chuyền lại rồi phát bóng bổng lên trên như trước nữa.
Thay vào đó, Van Gaal cho tấn công bằng sự nhiệt tình ở 2 cánh, lối chơi mạnh dạn cũng như sức rướn rất tốt của Martial và tư duy sắc bén của Mata ở khu vực tiền vệ. Rõ ràng đã có một sự chuyển mình mạnh mẽ so với cách thi đấu ở 4 trận thua liên tiếp trước Wolfsburg, Bournemouth, Norwich và Stoke City - những trận thua tưởng như đã giải Van Gaal lên đoạn đầu đài. Bởi thế, đã có một số khán giả Old Trafford vỗ tay cho Van Gaal khi trận cầu dừng lại ở kết quả 0-0. Vậy là đã có một chút cảm thông, một chút khích lệ.
Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa Van Gaal đã có một trận thành công. Trong phòng ngự, nếu không nhờ thần hộ mệnh David de Gea thì khung thành Man.United đã bị đánh sập ở pha đánh đầu của John Terry vào đầu hiệp 1 cũng như ở pha dứt điểm của Pedro-Azpilicuerta trong hiệp 2. Về tấn công, tiền đạo đội trưởng Rooney vẫn chẳng có gì hơn những trận gần đây. Tức là vẫn không thật sung mãn, không thật hứng khởi và vẫn bỏ lỡ cơ hội. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho ông Van Gaal chưa tìm được một thứ tối quan trọng, một thứ cần thiết hơn hết thảy trong những ngày này: chiến thắng.
***
Thật vậy, Man.United không còn đá đâu thua đó như 4 trận trước nữa, nhưng mạch trận không thắng của họ cũng quá nhiều rồi - tính từ ngày 22-11 tới nay là 3 trận hòa liên tiếp, 4 trận thua liên tiếp rồi lại một trận hòa. Bởi vậy, giữa những tiếng vỗ tay khích lệ cho Van Gaal, vẫn có nhiều tiếng huýt sáo-la ó, biểu thị thái độ không bằng lòng. Họ không đòi sa thải Van Gaal, nhưng họ cũng chẳng hào hứng với Van Gaal...
Hưng Nguyên
______________________________
Van Gaal không từ chức,Hiddink hài lòng
Trong cuộc họp báo sau khi hòa Chelsea, nhà cầm quân Louis van Gaal tuyên bố rằng cái câu “tôi có thể từ chức” mà ông từng nói ở Stoke City thực ra chỉ là do báo chí Anh xuyên tạc, thổi phồng. Với những lời lẽ rõ ràng rất gay gắt, Van Gaal cho biết: “Họ chỉ nói láo! Tôi không hề nói là tôi có thể từ chức. Tôi chỉ nói bất kỳ HLV nào cũng có thể tự từ chức chứ chẳng đợi CLB sa thải. Nhưng với tôi, sẽ chẳng có bất cứ lý do nào để chia tay một khi các cầu thủ đã thi đấu tốt như thế, chứng tỏ được tinh thần chiến đấu như thế dù họ đang gặp quá nhiều áp lực. Có lẽ giới truyền thông đang muốn tôi ra đi, nhưng tôi sẽ không đi”.

Tương lai của HLV Louis van Gaal một lần nữa trở nên khó đoán
Về phía Chelsea, HLV Hiddink cho biết ông hài lòng với một điểm đạt được trên sân Man.United. “Hài lòng là vì chúng tôi đã có được một trận hòa trong hoàn cảnh khó khăn - do treo giò và chấn thương nên Chelsea không còn tiền đạo thực thụ nào”, ông nói, “Chúng tôi đã bỏ lỡ 2 cơ hội lớn (của Pedro và Matic). Tuy nhiên, nhìn chung thì trong 3 trận liên tiếp gần đây, các cầu thủ Chelsea đã chứng tỏ được lòng quyết tâm. Họ muốn vươn lên thật nhanh chóng, không chấp nhận con đường tệ hại như trước đây nữa”.
Phương Lan