Thật khó kiểm chứng là lãnh đạo đội Xi măng Sài Gòn Xuân Thành (hay Sài Gòn Xuân Thành, hay Sài Gòn FC) đã bao nhiêu lần nói nỗ lực giữ cho TPHCM còn một đội bóng đá. Đến thời điểm này, đội vẫn còn nhưng chẳng có nhiều người tin nó sẽ tồn tại một cách vững chắc bởi cái quan trọng nhất là nền tảng thì đội này hầu như không có.
Phía đội bóng cho rằng, họ chưa có được sự ủng hộ từ thành phố. Nói cách khác, thành phố vẫn xem họ là “người ngoài”. Nhưng ngược lại, phía thành phố cũng khó đặt trọn niềm tin bởi cách làm bóng đá nặng về “ngọn” chứ không có “gốc” của đội.
Hơn nữa, thật khó có thể yêu cầu thành phố phải hỗ trợ khi các đội bóng bây giờ lập ra cũng dễ mà bỏ đi cũng quá đơn giản, tùy hứng. Bất cứ sự hỗ trợ nào của địa phương, dù nhiều hay ít, cũng đến từ ngân sách, từ tiền thuế của dân nên không thể tùy tiện sử dụng, nhất là khi không thể tìm thấy sự ổn định và quyết tâm của đội bóng. Không thể yêu cầu người hâm mộ phải quý mến đội bóng nếu cứ đổi tên như thay áo, thi thoảng lại dọa bỏ bóng đá. Tình yêu bóng đá đâu thể đến chỉ trong 1 - 2 năm mà cần có sự kiên trì của CLB. Chỉ có lời hứa không thôi thì chưa đủ.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022
-
Viettel FC tiến gần tấm vé đi tiếp ở AFC Cup 2022
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng