Hôm qua, trái bóng của giải bóng đá nữ VĐQG 2014 lại lăn trong không khí chưa thật sự xôm tụ của giải đấu lớn nhất nước dành cho phái đẹp. Điều mà dư luận cho là nhà tổ chức chỉ coi sân chơi này như cơ hội cho chị em cọ xát với mục tiêu lấy vé World Cup về sau hơn là nâng tầm giải đấu.
Cái đó giống thời vụ thay vì chăm chút có ngọn có ngành, cố làm bóng đá từ gốc để giải đấu ngày một quy mô, số lượng đội bóng cũng tăng lên, thay cho bao nhiêu năm rồi cũng vẫn chỉ 6 đội tham dự.
Sân Thống Nhất năm nay là nơi đăng cai ngày hội cho phái nữ nhưng thấy chị em khá lặng lẽ. Chứ không phải như ở giải nam chiều nay bóng lăn vòng 6 V-League với đủ các sự kiện, dù biết nữ khó sánh với nam nhưng sự chênh lệch quá lớn không khỏi làm các chị các em tự ti, mặc cảm.
Tất nhiên, khi giải bóng đá nữ VĐQG năm nay với việc tính dự World Cup mà còn cập rập, thì những năm ít sự kiện hơn sẽ còn hời hợt ra sao? Hay nói cho đúng, khi có cơ hội dự ngày hội lớn thế giới mà giải đấu còn ít sôi nổi, hào hứng thì những năm chỉ quanh quẩn với SEA Games và AFF Cup sẽ còn bị coi nhẹ cỡ nào.
![]() |
Pha tranh bóng của tiền đạo Chương Thị Kiều (trái, TPHCM) và hậu vệ TNG Thái Nguyên trong trận khai mạc giải (2-2). Ảnh: Hoàng Hùng |
Nó khác hẳn đội tuyển bóng đá nam thua tơi tả ở vòng loại Asian Cup nhưng giờ chỉ còn trận đấu vô nghĩa với Hong Kong (TQ) cũng “bày đặt” đá giao hữu với SV Hàn Quốc, trong lúc dư luận chẳng thèm đếm xỉa tới họ ở thời điểm này nữa.
Thật buồn, cũng là hai đội tuyển QG mà chị em đang tính chuyện lớn còn phái mày râu đi săn chiếc HCV SEA Games hay cúp vô địch AFF Cup cũng trầy trật mất bao nhiêu năm không được, nhưng tiền đầu tư vào giống con cầu con tự, còn bóng đá nữ ngược lại.
Thêm nữa, nếu nhìn vào V-League, các nhà tổ chức cố “phình” thêm cho nhiều đội khi phấn đấu năm 2015 có 14 CLB dự giải rồi tăng lên 16 CLB về sau thì giải nữ vẫn là con số 6 mặc định hết năm này sang năm khác. Thậm chí chính xác hơn chỉ có 5 đội do đội Hà Nội chia ra làm hai gồm Hà Nội 1 và Hà Nội 2 để có số chẵn nhằm dễ chơi, dễ đá.
Thương cho chị em dự giải VĐQG mà có đôi giày xịn mang vào là cười tít mắt, rồi nhìn lên khán đài trận nào cũng có quan chức, lãnh đạo, nhà tài trợ dự khán là vui hớn hở. Còn phái nam lại làm tuồng đủ kiểu rồi lừa cả nhà tổ chức lẫn khán giả bỏ tiền, tốn công vào sân để coi họ… “múa”.
Tính chuyện dự World Cup mà cứ trọng nam khinh nữ hoài thì không được. Mặc dù các nhà tổ chức gắng nâng giải thưởng lên nhiều hơn nhưng chức vô địch chỉ 200 triệu đồng, còn liếc sang V-League đội đoạt cúp bỏ túi 4 tỷ đồng thì ai không chạnh lòng chứ?
Đấy là chưa nhắc ông Trần Vân Phát có tới sân theo dõi hay không cũng biết gương mặt nào để chấm lên tuyển do cái nền bị cũ. Có chút an ủi năm nay là đội nữ TPHCM nhận sự tài trợ của LĐBĐ TPHCM khoảng 800 triệu đồng nhưng lại không nhiều đội được như thế.
Bóng đá nữ mạnh lên hay yếu đi phụ thuộc vào những người làm bóng đá có hết mình, nghiêm túc với công việc và cả cái tâm của mình nữa chứ không phải đợi đến ngày kết thúc giải lại tới phát thưởng rồi nói “ba điều, bốn chuyện” là xong.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển nữ Việt Nam tập làm quen sân State de la Sources
-
Becamex Bình Dương tiếp nhận cầu thủ trẻ từ Trung tâm HL&TĐ TDTT Bình Dương
-
Viettel FC đi tiếp ở AFC Cup 2022, Đức Chiến nhập viện
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC
-
CLB Viettel – Hougang United: Tranh chấp ngôi đầu (17g, ngày 30-6, VTV6 THTT)
-
U19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đến Orleans, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Pháp
-
Bước chân nhỏ, hành trình lớn
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League