Pepe đã nhận 1 thẻ đỏ không đáng có, đẩy đồng đội anh rơi vào thế mất người trong nửa cuối hiệp 2, Cannavaro thì mắc lỗi trong bàn ấn định tỷ số của Vucinic. Bây giờ, cặp trung vệ của Real Madrid kêu gọi các đồng đội hãy đứng dậy, ra sân và chiến đấu với Espanyol như những người đàn ông thực thụ. Phải quên ngay thất bại và trở về thực tế, nếu không, có nguy cơ Real sẽ mất cả chì lẫn chài.
![]() |
Cannavaro (trái) phá bóng trước Luis Garcia ở trận lượt đi. |
Trên sân nhà Bernabeu, Real đã thua Mallorca ở Cúp Nhà vua, thua Getafe ở Liga và mới đây thua nốt Roma ở Champions League.
Điều đó có nghĩa Bernabeu không còn là vùng đất bất khả xâm phạm của Real Madrid nữa. HLV Valverde cùng các học trò tự tin: thắng Real tuy khó, nhưng nó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Lượt đi, chính Espanyol là người chấm dứt mạch trận bất bại của Real bằng 2 bàn thắng của Tamudo và Albert Riera.
Giờ Espanyol không còn mạnh mẽ như ở lượt đi. Tuy nhiên trận đấu này lại diễn ra ngay khi Real đang gặp bất lợi cực lớn về tâm lý và lực lượng, còn Espanyol thì vừa thoát khỏi chuỗi ngày gian nan khi thắng Valencia vòng trước nhờ cú đúp của Luis Garcia. Tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo của Real này phát biểu: “Chúng tôi đến đây và chiến đấu cho chính chúng tôi, dẫu biết Real đang ở đầu bảng, Espanyol cũng sẽ không chịu lép vế”.
Jarque tiếp lời đồng đội: “Không có một nguồn cổ vũ nào tốt hơn việc rời sân Bernabeu bằng 1 chiến thắng. Chúng tôi phải kiếm trọn 3 điểm để hướng đến 1 suất dự Champions League”. HLV Valverde: “Real xứng đáng được tôn trọng nhưng họ không khiến chúng tôi sợ sệt”.
Trận thua Roma đã để lại những dư chấn nặng nề về tâm lý. Các nhật báo Catalan còn châm dầu vào lửa khi viết rằng Calderon đang tính đến chuyện tống khứ Schuster, như cái cách ông từng làm với Capello.
Tiền vệ Mahamadou Diarra lên báo và chỉ trích HLV của mình. Theo anh, Real thua không phải do cầu thủ mà do chiến thuật không hợp lý của ông thầy người Đức. Điều này càng khiến cho không khí của sân Bernabeu trước trận đấu thêm phần căng thẳng. Bên cạnh đó, những chấn thương của Saviola, Robben, Sneijder, Van Nistelrooy, Salgado, Metzelder cùng án treo giò của Sergio Ramos còn buộc Real phải vào sân bằng một đội hình chắp vá.
Còn nhớ mùa trước, Barca đã thăng hoa rất sớm ở đầu mùa bóng để rồi hụt hơi vào giai đoạn cuối. Họ lần lượt bị loại ở Cúp Nhà vua, Champions League và sau đó mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Real do tình trạng rớt phong độ và chấn thương hàng loạt của các trụ cột.
Tình hình tại Real Madrid đang lập lại tương tự như những gì đã xảy ra đối thủ truyền kiếp. Họ đã thi đấu oanh liệt đầu mùa, để rồi từ 2008 bắt đầu một chu trình đi xuống. Đá 14 trận, Real đã thua đến 7 và càng ngày danh sách chấn thương lại càng dài ra.
Chính trong những giai đoạn gian nan như thế này, Schuster cùng các học trò càng phải bộc lộ bản lĩnh của mình hơn bao giờ hết. Sau khi bị loại tại 2 giải đấu cúp, các Madridista không muốn đón nhận thêm một cú sốc nào nữa.
Real có thể yên tâm một chút, bởi từ mùa 1995-1996, Espanyol chưa từng thắng nổi Real lần nào trên sân Bernabeu (hòa 1 và thua trong 10 trận còn lại). Lần này dù thiếu hàng loạt trụ cột, Real cũng không được quyền thất bại để giữ gìn lợi thế 5 điểm trên bảng xếp hạng. Bernabeu chờ theo dõi cách Real đứng dậy sau cú ngã.
Dự đoán: Real thắng 2-1
Đội hình dự kiến
REAL MADRID (4-4-2): Casillas - Miguel Torres, Cannavaro, Pepe, Heinze - Gago, Baptista, Guti, Diarra - Raul, Robinho.
ESPANYOL (4-4-2): Kameni - Zabaleta, Jarque, Torrejon, David Garcia - Angel, Moises Hurtado, Valdo, Riera - Luis Garcia, Soriano.
TRẦN MINH
Real Madrid: Một mùa giải tốn kém? Nhiều người có thể sẽ trách Real vì việc sa thải Capello nhưng nếu nhìn vào những gì ông làm được ở đó sau khi tiêu cả đống tiền của CLB cho việc mua sắm cầu thủ, có thể thấy quyết định trảm tướng của Calderon cũng có phần hợp lý. Schuster đến với hy vọng khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của Real ở Champions League và ông cũng đã được mở hầu bao 119 triệu euro để mua sắm. 8 cầu thủ mới đã được mang về Bernabeu, song kết cục của Schuster cũng không sáng sủa gì hơn Capello. Thậm chí, nếu nói về tương quan đầu tư - kết quả thì Schuster còn có phần “hoang phí” hơn cả Capello. Thế cho nên, nếu Schuster có phải bốc hơi khỏi Bernabeu cuối mùa bóng này thì có lẽ chuyện cũng không phải lạ lẫm gì. HÀ ANH LINH |
Zaragoza (17) - Atletico Madrid (4)
Trông cậy vào Villanova
Zaragoza đang nguy! Việc HLV Irureta “bỏ của chạy lấy người” cho thấy con đường vùng vẫy để trụ hạng sắp tới của đội bóng xứ Aragon sẽ vô cùng gian nan. Mùa 2001-2002 mà Zaragoza xuống hạng, họ còn giành được 32 điểm sau vòng 26. Bất đắc dĩ lắm, Zaragoza mới vội vàng bổ nhiệm Villanova ngồi vào chiếc ghế nóng. Với thâm niên cùng tình yêu dành cho CLB, Villanova đang làm mọi thứ có thể để cứu lấy Zaragoza.
![]() |
Aguero (giữa) đi bóng trước sự truy cản của Sergio và Diogo ở lượt đi |
Sau buổi tập gần nhất, Villanova đưa ra một số thay đổi to lớn trong đội hình: trung vệ Pavon và tiền đạo Ricardo Oliveira sẽ phải ngồi dự bị.
Zaragoza sẽ tiếp Atletico Madrid bằng đội hình mới mẻ 4-1-4-1 và Villanova buộc phải hy sinh Oliveira để có thêm một người nữa ở khu trung tuyến, hòng tăng khả năng kiểm soát bóng. Paredes được giao trọng trách kèm chết Aguero. Luccin sẽ trấn giữ ngay trước hàng hậu vệ 4 người và kinh nghiệm của anh trong màu áo Atletico có thể phát huy tác dụng.
Dù đang chật vật cùng Zaragoza, Luccin cho biết anh không hề hối hận vì đã rời Atletico hồi đầu mùa hè và thề sẽ sống chết cùng đội bóng mới. HLV Villanova cũng đặc biệt ấn tượng với tiền vệ Matuzalem và sẽ trao cho anh dẫn dắt thế công.
Atletico hành quân đến xứ Aragon với tâm lý hưng phấn sau khi hạ gục Barca. Aguero sẽ lại là niềm hy vọng số một, bên cạnh đó còn có Iganacio Camacho – cầu thủ của đội U19 TBN đã chơi khá tốt thời gian qua. Anh được kỳ vọng sẽ làm quên đi Motta – người chỉ gây ra những thất vọng từ khi gia nhập đội từ đầu mùa.
Atletico còn đón chào trở lại của thủ môn số 1 Leo Franco và trung vệ Ze Castro sau chấn thương. Lượt đi, Atletico đã đè bẹp Zaragoza đến 4-0. Zaragoza giờ chỉ biết trông cậy vào những thay đổi từ Villanova.
Dự đoán: hòa 2-2
Đội hình dự kiến
ZARAGOZA (4-1-4-1): Cesar - Diogo, Paredes, Ayala, Juanfran - Luccin -Zapater, Gabi, Sergio Garcia, Matuzalem - Milito
ATLETICO (4-4-2): Abbiati - Valera, Pablo, Perea, Pernia - Raul Garcia, Ignacio Camacho, Maxi, Simao - Aguero, Forlan
THANH BÌNH
Các tin, bài viết khác
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta