1. Than Quảng Ninh đã có thêm một trận đấu tràn ngập cảm xúc nữa sau cú ngược dòng kỳ vĩ trên sân Chi Lăng ở vòng đấu trước. Lần này, kẻ ngậm ngùi cũng là một tên tuổi lớn, HAGL. Không có gì phải nghi ngờ, Than Quảng Ninh là hiện tượng của mùa giải, sự thú vị rất đặc biệt trong bối cảnh V-League đang ngày càng nghèo nàn cảm xúc.
Thứ bóng đá mà thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa đang trình diễn thật hồn nhiên. Nó tràn ngập màu sắc bởi sự đa dạng về cách triển khai trận đấu và những yếu tố bất ngờ đến từ những cầu thủ luôn vào sân với tính chiến đấu cao nhất.
Luôn có cảm giác cầu thủ của Than Quảng Ninh sẽ tạo nên sự khác biệt trong mỗi lần lên bóng và điều đó đã được thể hiện rất rõ nét ở 2 trận đấu gần nhất. Đến bây giờ có thể nói, chiến thắng 3-1 trong thế bị dẫn trước 1-0 của Than Quảng Ninh trước The Vissai Ninh Bình tại vòng 2 không hề có chút may mắn.
Con đường đưa Than Quảng Ninh lên ngôi nhì bảng tràn ngập những tiếng reo ca của thứ bóng đá hồn nhiên nhất mà V-League từng có trong nhiều năm trở lại đây.
![]() |
HLV Đinh Cao Nghĩa đã đưa tân binh Than Quảng Ninh trở thành một hiện tượng tại V-League 2014. Ảnh: Nhật Anh |
2. Tuyệt vời hơn hiện tượng Kiên Giang cách đây 2 năm. Đặc biệt hơn mọi tân binh đã từng đá tại V-League, Than Quảng Ninh là một “của hiếm” tại làng cầu nội địa hiện nay khi trong muôn vàn khó khăn ở nội tại, họ vẫn có thể chơi thứ bóng đá cống hiến không chút toan tính. Điều đó, như chúng ta đã biết, không dễ thực hiện một chút nào ở thời điểm hiện tại.
Thế nên mới cảm thấy lo cho thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa. Càng vui với những gì họ đang làm, càng hồi hộp trong cái cảm giác vẻ đẹp ấy có thể “chết” bất kỳ lúc nào với những lý do không đến từ họ.
Nền tảng tài chính của Than Quảng Ninh quá yếu, thành tích trên sân cỏ chưa đủ để đem lại những tín hiệu lạc quan nếu thiếu những nỗ lực từ các cấp quản lý. Chỉ mỗi sự cống hiến của thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa không thể đem lại cái kết đẹp cho đội bóng. Sự đẹp đẽ mà họ mang lại, có thể bị “giết chết” bởi những điều tầm thường nhất.
Đấy chính là nghịch lý của bóng đá Việt Nam. Có tiền thì chưa chắc đá đẹp và đá đẹp, đá hay chưa chắc đem lại tiền.
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022