Một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và ngoạn mục nhưng cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về người Đức. Riêng Australia đã có màn trình diễn khá ấn tượng... Mời click vào để xem video
|
Kevin Kuranyi (áo trắng) tung cú sút giữa các hậu vệ Australia. |
Thi đấu trên sân nhà Waldstadion ở Frankfurt, các cầu thủ của HLV Klinsmann đã tràn lên tấn công khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Họ muốn chứng tỏ sức mạnh và đẳng cấp của mình trước một Australia được đánh giá yếu hơn.
Và bàn thắng cũng đến với họ khi đồng hồ chỉ vào phút thứ 18 của trận đấu. Từ pha nửa tạt nửa chuyền bóng của Arne Friedrich bên cánh phải, Kuranyi thoát xuống đệm bóng vào lưới Mark Schwarzer, một bàn thắng khá may mắn nhưng cho thấy sự nhạy bén của tiền đạo này.
4 phút sau bàn thua thì bất ngờ Josip Skoko đưa trận đấu về thế cân bằng. Skoko sút phạt từ khoảng cách 20m, anh sút bóng sệt xuyên qua hàng rào và hạ gục thủ môn Kahn trước sự ngỡ ngàng của khán giả đội chủ nhà.
|
Michael Ballack ghi bàn từ chấm 11m |
Nhưng các học trò của HLV Klinsmann lại vượt lên, phút 23, sau pha đá phạt góc bóng quanh quẩn trong vòng cấm và Per Mertesacker chớp thời cơ sút tung lưới Mark Schwarzer. Tỷ số là 2 - 1 cho đội tuyển Đức. Những tưởng các cầu thủ của ông Frank Farina sẽ mau chóng sụp đổ sau bàn thua này nhưng họ vẫn thi đấu đầy cố gắng và chờ cơ hội.
Hàng phòng ngự đội Đức chơi không tập trung, sau đường chuyền tuyệt vời của Skoko, John Aloisi thoát qua cặp trung vệ đội chủ nhà và tung cú sút chéo góc hạ Oliver Kahn quân bình tỷ số 2 - 2 vào phút 32 của trận đấu. Ghi được 2 bàn thắng, đội Australia chơi với tâm lý khá thoải mái và đầy tự tin, họ sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với đội tuyển Đức.
Phải nói rằng hiệp đấu thứ 1 diễn ra rất hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số rất ngoạn mục giữa hai đội. Các cầu thủ Australia thi đấu đầy cố gắng và gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà.
Ở hiệp 2, đội tuyển Đức gia tăng sức ép về phía khung thành Australia hòng tìm bàn thắng. Đội chủ nhà với Michael Ballack và Bastian Schweinsteiger đã làm chủ khu vực giữa sân và họ đã kiến tạo khá nhiều đường bóng nguy hiểm về phía khung thành đội khách.
![]() |
John Aloisi (áo vàng) đi bóng giữa Friedrich (phải) và Torsten Frings. |
Và sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Ballack từ chấm 11m ở phút 58 của trận đấu. Trước đó do hậu vệ Milicevic Ljubo phạm lỗi với Friedrich trong vòng cấm.
Đến phút 88, sau pha phản công chớp nhoáng và phối hợp tuyệt vời Lukas Podolski dễ dàng hạ thủ thành Schwarzer nâng tỷ số lên 4 - 2 cho tuyển Đức. Một bàn thắng cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp của đội bóng áo trắng.
Nhưng một lần nữa hàng phòng thủ của đội chủ nhà lại cho thấy sự yếu kém của mình khi để John Aloisi phá bẫy việt vị ghi bàn thắng ở phút 90 của trận đấu rút ngắn tỷ số xuống còn 3 - 4 cho Australia.
Để thua chung cuộc với tỷ số 4 - 3 nhưng các cầu thủ Australia cho thấy sự tiến bộ trong cách chơi bóng và tinh thần thi đấu của mình cũng không hề thua người Đức. Riêng đội tuyển Đức đã bộc lộ sức mạnh và sự khát khao chiến thắng của mình nhưng họ vẫn còn nhiều việc phải làm ở hàng phòng ngự.
Đội tuyển Đức tạm dẫn đầu bảng A do hơn Argentina hiệu số bàn thắng. Riêng Australia và Tunisia tạm chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4.
H.N.
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Western & Southern Open: Rafael Nadal và Nick Kyrgios đồng loạt bị loại, Emma Raducanu hủy diệt Victoria Azarenka
-
Nairo Quintana quyết kiện Liên đoàn xe đạp thế giới UCI vì bị tước hạng 6 Tour de France
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Trần Thị Thanh Thúy hội quân cùng đội tuyển ngày 19-8
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG