Lượt trận thứ 4 vòng bảng
Giải đấu “thứ cấp” ở châu Âu, Europa League đang cố gắng vinh danh nhiều đội bóng vô danh và không ít trong số đó có thể lấy suất vào vòng knock-out ngay lượt trận thứ 4 này. Lược nhìn qua các bảng, không khó để thấy mục tiêu của các đội khi Napoli (D), Rapid Vienne (E), SC Braga (F) chỉ cần hòa là lấy vé, trong lúc Molde (bảng A), FC Sion (B), Borussia Dortmund (C), Lokomotiv Moscow (H) và Schalke (K) đều phải thắng mới đạt mục tiêu.
Ở bảng A, một nhóm CĐV trung thành của CLB Molde kéo đến từ Na Uy với hy vọng thấy đội nhà đoạt vé sớm vào vòng sau bằng chiến thắng ở Celtic. Molde quả đã làm điều không tưởng mùa này và họ có thể tái lập chiến thắng trước một Celtic đang mâu thuẫn và hoảng loạn. Đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm, Celtic cần một phép màu để vượt qua vòng bảng. Hậu vệ Dedryck Boyata nói: “Ai mà chẳng muốn thắng cả 3 trận cuối. Song đó tất là 3 trận đấu khó khăn”. Bên cạnh Celtic, Ajax Amsterdam cũng đối mặt với nguy cơ bị họ loại nếu để thua Fenerbahce trên sân nhà. HLV Frank de Boer nói: “Nếu không thắng trên sân nhà, thì bị loại là đáng lắm”.
Ở bảng B, Liverpool lừng danh đang đứng nhì bảng sau 3 trận toàn hòa, chỉ có điều là họ kém đội đầu bảng Sion đến 4 điểm và sẽ bị qua mặt nếu để thua trên sân Rubin Kazan. Đội quân của Jurgen Klopp đã bắt đầu tỏa sáng ở Premier League khi thắng 3-1 ngay trên sân Chelsea, song đòi hỏi một chiến tích ở Nga là hơi khó khi Kazan là nơi mà Wigan Athletic, Chelsea và Tottenham Hotspur đều ra về trong thảm bại. Đừng quên là trận lượt đi, Liverpool chỉ gỡ hòa 1-1 sau khi Rubin Kazan chỉ còn lại 10 người.

Christian Benteke (trái, Liverpool) sút bóng trước hậu vệ Rubin Kazan ở lượt đi.
Cuộc chiến ở bảng C đang nằm trong vòng khuynh đảo của Borussia Dortmund. CLB Đức đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, đêm nay họ chỉ cần thắng Quabala là có thể ghi tên vào vòng sau (trong trường hợp Krasnodar thắng PAOK FC). Chiến thắng của Dortmund là một kết quả khó tránh khỏi khi trận lượt đi họ đã thắng dễ 3-1 trên sân Baku của đội bóng Azerbaijan này. HLV Thomas Tuchel (người thay thế Klopp trong mùa hè) đã thuyết phục các cầu thủ về tài cầm quân của mình khi tiền vệ Ilkay Gundogan thừa nhận: “Tuchel làm mỗi người trong chúng tôi tốt hơn”. Dortmund với chân sút sung mãn Marco Reus đã sẵn sàng dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Quabala.
Để giành suất đi tiếp ở bảng D, Napoli không cần phải thắng Midtjylland đêm nay. Với 9 điểm hiện thời, thầy trò Maurizio chỉ cần thêm 1 điểm là đủ. Song gặp lại đối thủ mà họ vừa thắng 4-1 ngay trên sân khách thì chẳng ai muốn lạm bàn về 1 kết quả hòa. Napoli đã ghi đến 11 bàn trong 3 trận và Sarri kỳ vọng Gonzalo Higuaín sẽ mang đến nhiều bàn thắng hơn nữa.
Lazio sẽ sớm hoàn thành công việc của mình ở bảng G khi chơi trên sân Rosenborg. CLB Italia đang có trong tay 7 điểm và nếu thắng ở Na Uy, họ sẽ đặt 1 chân vào vòng sau. Niềm tin chiến thắng đang lan tỏa trong toàn đội, nhất là khi chân sút Felipe Anderson đã tìm lại cảm giác ghi bàn. Thậm chí trận lượt đi Lazio chỉ còn lại 10 người sau 6 phút giao đấu nhưng họ vẫn hạ gục nhà vô địch Na Uy 3-1. Đêm nay, Lazio sẽ lại phản công và họ sẽ có thêm nhiều bàn thắng.
Ở bảng H, đội đầu bảng Lokiomotiv cần tránh khỏi thất bại trên sân Besiktas mới mong giữ vững ngôi đầu bảng. Trận lượt đi họ đã bị CLB Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1 nên HLV Igor Cherevchenko lo lắng ra mặt khi kéo quân sang đất khách: “Tôi ghét dự đoán. Ba đội đều có cơ hội đi tiếp. Ba trận còn lại đều có thể thắng, có thể thua…”.
Đội đầu bảng Serie A, Fiorentina đang xếp cuối bảng I với chỉ 3 điểm. Họ vẫn chưa bị loại cho dù có thua trên sân Lech, đối thủ mà họ bất ngờ để thua 1-2 trên sân nhà. Đội bóng áo tím cần nhiều động lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, song dường như họ sẵn sàng từ bỏ cuộc đua châu Âu để dồn sức cho tham vọng ở Serie A.
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel