Chung kết Quảng Châu International Open 2012

Dù thua, Robson vẫn đi vào lịch sử

Dù thua, Robson vẫn đi vào lịch sử

Người Anh lại tiếp tục tự hào bởi sau khi ăn mừng chiến thắng Grand Slam đầu tiên kể từ năm 1936 của một tay vợt Anh là Andy Murray, họ lại được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tay vợt nữ Laura Robson (18 tuổi, hạng 74 WTA) - người chấm dứt quãng thời gian dài 22 năm các đại diện của làng quần vợt “xứ sở sương mù” không thể lọt đến trận chung kết của một giải đấu bất kỳ thuộc hệ thống WTA Tour. Đánh bại Sorana Cristea (Rumani, hạng 30 WTA) ở bán kết giải Quảng Châu International 2012, Robson đã trở thành tay vợt nữ Anh quốc đầu tiên lọt vào một trận chung kết kể từ thời của Jo Durie ở Newport hồi năm 1990.

Dù không thể trở thành tay vợt nữ đầu tiên đăng quang một danh hiệu WTA Tour kể từ khi Sara Gomer làm được điều này hồi năm 1988, những cống hiến hết mình của Robson tại giải đấu trên đất Trung Quốc xứng đáng được ghi nhận. Đối mặt với tay vợt dày dạn kinh nghiệm của Đài Loan Hsieh Su-Wei (26 tuổi, hạng 53 WTA), Robson đã thua trước ván đầu với điểm số 3/6. Trong ván thứ 2, cô bị dẫn 3/5 và đối mặt với… nguy cơ thua championships-point, nhưng Robson vẫn kiên cường chiến đấu, thoát khỏi cả 5 nguy cơ và thắng ngược 4 rơ để giành chiến thắng 7/5, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, trong ván quyết định, cô thua 4/6.

Trong năm 2012, Robson đã đạt được một số thành tích rất khả quan, đặc biệt là cô chơi rất tốt giai đoạn cuối mùa hè vừa qua. Trước khi bước vào Tour đấu châu Á, Robson đã lọt đến vòng 4 US Open sau khi hạ những tên tuổi lớn như Kim Clijsters (Bỉ, 4 lần đăng quang Grand Slam) hay Li Na (cựu vô địch Roland Garros). Cùng Murray, sự tiến bộ của Robson đang khiến dư luận Anh tin về “một ngày mai tươi sáng” của làng quần vợt nước nhà…

Tiểu Phi

Tin cùng chuyên mục