Mali - Algeria: Đội nhiều ngôi sao sẽ thắng
Tạm quên đi những bất ngờ kỳ lạ trong loạt trận đầu tiên, cả Mali lẫn Algeria đều đáng xếp trên Malawi về mặt đẳng cấp, và đều phải nhún nhường trước đội chủ nhà Angola. Thế nên, đây vốn là trận “chung kết” của bảng A, với ý nghĩa giành suất còn lại vào tứ kết, nếu như người ta cho rằng chiếc vé đầu tiên khó thoát khỏi tay Angola.
![]() |
Frederic Kanoute (trái, Mali) sẽ tỏa sáng như trận đầu tiên? |
Trở lại thực tế, vẫn không có nhiều khác biệt so với lý thuyết. Algeria thua đậm 0-3 trước Malawi trong một thế trận mà đội chiến thắng thật ra không chứng tỏ được ưu điểm rõ rệt nào. Nói rằng Algeria tự thua cũng được, bởi nếu đội bóng Bắc Phi tận dụng tốt những cơ hội mà họ tạo được, tình thế sẽ khác. Vấn đề là ở chỗ: Algeria đã không chứng tỏ được rằng họ xứng đáng có vé dự VCK World Cup. Mali thì ngược lại. Các ngôi sao thiện chiến trong đội hình Mali vẫn còn nguyên giá trị, dù giá trị của họ không được cộng hưởng trong lối chơi đồng đội. Nói cách khác, đội bóng có Seydou Keita vẫn nhỉnh hơn.
Do chỉ hòa hoặc thua đậm trong trận ra quân, cả Mali lẫn Algeria đều phải hướng đến chiến thắng trong trận đấu mang tính quyết định này. Đấy là hoàn cảnh bất lợi cho Algeria, bởi điểm yếu nơi hàng công của đội này đã lộ rõ, trong khi hàng công Mali lại có những ngôi sao sáng.
Dự đoán: Mali thắng 3-1.
Angola - Malawi: Hòa là hợp lý
Điều gì đã xảy ra khi Angola dẫn trước 4 bàn đến khi trận đấu chỉ còn hơn chục phút mà vẫn bị Mali cân bằng tỷ số 4-4 ở trận khai mạc? Khó xác định được nguyên nhân nào hợp lý hơn là sự sa sút thể lực, khi mà các hậu vệ Angola hầu như không nhấc nổi chân vào cuối trận đấu.
Tất nhiên, tình trạng xuống sức cũng chỉ đủ để lý giải phần nào nguyên nhân khiến đội chủ nhà mất điểm. Nhưng nếu vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ ấy, các cầu thủ Angola sẽ phải rút kinh nghiệm trong trận đấu này. Không thể bung sức chơi phủ đầu. Càng không thể có chuyện Angola lại dẫn 4-0 lần nữa.
Malawi chắc cũng không dám vào cuộc với mục tiêu chiến thắng trước đội chủ nhà. Đối với họ, hòa là coi như thành công. Thế nên, trận này có thể đi ngược với những diễn tiến điên rồ đã liên tục xảy ra trong những ngày qua. Thứ bóng đá thiên về tấn công sẽ không ngự trị. Sẽ không có những cơn mưa bàn thắng, như tỷ lệ 19 bàn/5 trận trong 3 ngày đầu tại giải. Hòa là kết quả hợp lý hơn cả, nhưng nếu phải chọn một đội dễ thắng hơn thì đấy phải là chủ nhà Angola.
Dự đoán: Hòa 0-0.
TIỂU QUYÊN