Dư âm trận Man.United - Chelsea 1-2: Cười người hôm trước…

Trước trận đấu, trung vệ Nemanja Vidic có ý chế nhạo Chelsea đã vung tiền qua cửa sổ khi bỏ ra hơn 80 triệu EUR cho 2 tân binh Fernando Torres và David Luiz. Không ngờ trận đấu kết thúc, Vidic là người phải sớm rời sân vì nhận thẻ đỏ. Riêng David Luiz - trung vệ tiêu tốn của Chelsea 25 triệu EUR - là người ghi bàn mở màn cuộc lội ngược dòng cho Chelsea.

Đây là trận đấu của 2 trung vệ và 2 hiệp đấu trái ngược nhau. Hiệp 1, Vidic vững vàng bẻ gãy mọi đợt lên bóng của Chelsea làm nền tảng cho Wayne Rooney mở tỷ số từ một cú sút xa đẳng cấp tầm 25m. Hiệp 2, Luiz đáp lễ với việc khóa chặt Rooney và ghi bàn san bằng cách biệt từ một cú vô lê nhạy cảm không kém gì tiền đạo. Riêng thủ quân của Man.United nhận thẻ đỏ vì nóng mặt với những pha vờn bóng theo kiểu câu giờ của đối thủ.

Xen giữa tình huống gỡ hòa của Luiz và chiếc thẻ đỏ của Vidic là bàn nâng tỷ số của Frank Lampard. Trong tình huống mà Sir Alex Ferguson đã chửi rủa trọng tài Martin Atkinson không tiếc lời, Yuri Zhirkov chạy lên và… tự vướng vào chân Chris Smalling, té ngã. Lampard tung cú sút vào trực diện cầu môn, Van der Sar ngả người nhưng cánh tay dài của anh suýt nữa đã chạm được vào bóng. Suýt tức là… không, thế là Chelsea giành lấy chiến thắng cực kỳ quan trọng giúp họ trở lại tốp 4 còn Man.United thì thua trận thứ 2 trong mùa và chỉ còn hơn Arsenal 4 điểm (Arsenal đá ít hơn 1 trận và còn 1 trận đại chiến với Man.United).

HLV Alex Ferguson phát biểu cay cú: “Lẽ ra David Luiz phải bị đuổi do phạm lỗi với Wayne Rooney từ trước khi tung cú vô lê”. Nhưng bóng đá làm gì có chỗ cho chữ “lẽ ra”, bởi HLV Carlo Ancelotti cũng có thể nói: Lẽ ra Rooney đâu có được dự trận đấu này sau cú giật chỏ vào mặt cầu thủ Wigan trong trận cầu trước đó. Mùa này. Man.United đã bao lần hưởng lợi từ các trọng tài rồi. Nếu không thì… “lẽ ra” giờ này họ đâu có đứng đầu bảng.
 
YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục