![]() |
Michael Ballack (trái, Đức) tranh bóng cùng Bjoern Helge Riise. |
Nếu chỉ dựa vào hiện tượng, đây là trận thua không thể tha thứ đối với đoàn quân của Joachim Loew. Họ chơi trên sân nhà, trước một đội khách không hề chiến thắng trong năm 2008; mất 3 hảo thủ (John Carew, John Arne Riise, Steffen Iversen) lại vừa thay HLV cách đây không lâu.
Đấy là một Na Uy đứng dưới đội Đức đến 52 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA và là Na Uy chưa hề thắng Đức suốt 73 năm nay. Đây là lần đầu tiên đội Đức thua liền 2 trận dưới thời Joachim Loew (trận trước thua Anh 1-2, cũng trên sân nhà). May cho Loew, cả hai đều chỉ là các trận giao hữu. Đấy cũng là chỗ duy nhất để Loew có thể bào chữa. Giao hữu thôi mà!
Vấn đề là Đức không thể chiến thắng trước một đối thủ có lối chơi thiên hẳn về thủ trong trận đấu này. Loew nói: “Chúng tôi đã có bài học tốt và tôi bảo đảm rằng sẽ rút được khối kinh nghiệm”. Thành công trong khía cạnh phòng ngự của Na Uy là họ tổ chức rất chặt chẽ. Còn thất bại trong khía cạnh tấn công của Đức là họ chơi quá chậm, để đối phương có đủ thời gian kéo cả 10 người về bảo vệ khung thành.
Trên lý thuyết, trách nhiệm thuộc về hàng tiền vệ, gồm đủ thành phần mạnh nhất (Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Piotr Trocho-wski, Torsten Frings). Tất nhiên, nếu đây là trận chính thức thì có thể Mannschaft sẽ đá nhanh hơn và thế trận sẽ khác. Bóng đá giao hữu khó nói là ở chỗ ấy. Còn một chuyện nữa: bài học thì tốt, nhưng Loew và các học trò có “thuộc bài” hay không lại là chuyện khác. Gần như chắc chắn các đối thủ sắp tới của Đức ở vòng loại World Cup cũng sẽ thiên về phòng ngự, thậm chí cố thủ, như Na Uy trong trận vừa qua.
Như đã nêu trên, vì là trận đấu để thử nghiệm sức tấn công trước các hàng thủ kiên cố, nên có thể giới chuyên môn tại Đức sẽ không mấy quan tâm đến việc mổ xẻ bàn thua. Christian Grindheim đệm bóng từ cự ly gần, ghi bàn duy nhất cho Na Uy ở phút 63. Tình huống ấy chỉ đáng lưu ý ở chỗ: Đức phòng thủ thế nào mà lại để cho đối phương chuyền ngang ngay trước mặt khung thành, qua cả 4 hậu vệ! Đây là trận đấu đầu tiên dưới màu áo ĐTQG của Andreas Beck và Mesut Ozil. Phía trên, một lần nữa Mario Gomez lại không thành công.
TIỂU QUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đôi tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Xạ thủ có gương mặt khả ái Đặng Hồng Hà trượt huy chương đến khó tin
-
Tuyển thủ điền kinh được về nhà nghỉ ngơi, trở lại vào tháng 6
-
Nữ tuyển thủ judo Olympic Nguyễn Thị Thanh Thủy rơi nước mắt chứng kiến em trai vô địch SEA Games 31
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết