"Người không chân” Oscar Pistorious đã cười toe sau màn trình diễn đáng lạc quan ở giải New York Diamond League diễn ra hôm thứ bảy tuần trước (theo giờ Mỹ). VĐV khuyết tật người Nam Phi này đã tham dự vòng chung kết ở cự ly 400 mét dành cho… các tay đua lành lặn và anh đã hoàn tất chặng đua với một vị trí đáng ngạc nhiên -hạng 5 chung cuộc.
Trên đường chạy ướt nhẹp vì cơn mưa nặng hạt dưới bầu trời vần vũ mưa giông của đảo Randall (New York), Pistorious luôn nằm trong tốp dẫn đầu trên đường chạy trước khi tụt lại phía sau và chỉ chạm đích với thành tích 45 giây 69. Nhưng điều đó không hề khiến anh cảm thấy có chút phiền lòng...
|
Pistorious vui vẻ trả lời phỏng vấn báo chí |
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Pistorious nở nụ cười rất tươi: “Xét theo thứ hạng của tôi, thì tôi nên hoàn tất chặng đua ở vị trí thứ 8 chung cuộc”. Anh không về thứ 8 chung cuộc mà là thứ 5 chung cuộc với thành tích “coi được”. Ba người về đầu cuộc đua là Jeremy Wariner (Mỹ), Jermaine Gonzales (Jamaica) và Rondell Bartholomew (Grenada) có thành tích lần lượt là 45"13, 45"16 và 45"17. Thành tích 45"69 của Pistorious vẫn kém xa thành tích này nhưng anh đang cố gắng hết sức. Để cho thể đại diện cho màu áo điền kinh Nam Phi tham dự giải VĐTG tại Daegu (Hàn Quốc) và Olympic Luân Đôn 2012, Pistoripus cần đoạt “chuẩn A” -45 giây 25. Thành tích tốt nhất mà anh đang sở hữu chỉ là 45 giây 61. Nghĩa là, vẫn còn một khoảng cách rất, rất dài!
Tuy vậy, Pistorious tỏ ra rất lạc quan khi cho biết: “Tôi không nghĩ mình có thể chạy được với thời gian 45 giây. Đó là một thành tích quá khó đạt tới. Nhưng hiện tại, người quản lý của tôi và vị HLV của tôi đang tười toe toét đến tận mang tai. Thành tích thế này thường báo hiệu một dấu hiệu tốt. Đây là thành tích cá nhân tốt thứ 2 trong sự nghiệp của tôi, nó khá tiệm cận với thành tích tốt nhất. Và nó chứng tỏ, tôi đang đi đúng đường. Tôi nghĩ, mùa giải năm nay của tôi sẽ mỗi lúc một tốt hơn”.
Pistorious được xếp chạy ở làn số 1 trên đường chạy ẩm ướt tại SVĐ Icahn. Mưa có thể gây vấn đề cho anh trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không. “Tôi thi đấu mỗi lúc một tốt hơn dưới trời mưa. Giờ đây, tôi bước ra sân tập ngay khi trời đổ mưa. Bất cứ khi nào mưa xuống ở Nam Phi, tôi lại tiến hành tập luyện. Dưới trời mưa, độ ma sát của đôi chân bạn giảm xuống rất nhiều. Có thể vì vậy mà, động tác các bước chạy của bạn không thể được thực hiện với những khoảng cách quá cách xa nhau”.
Chính VĐV nổi danh người Mỹ Jeremy Wariner - người đã thắng giải ở New York, cũng từng giành được 2 HCV Olympic, ở cự ly 400 mét và 4x400 mét tại Athens 2004 - cũng phải ngả mũ thán phục sự quyết tâm và khát khao cháy bỏng của Pistorious: “Rất khó cho bất kỳ ai đó thi đấu khi bị xếp chạy ở làn số 1. Pistorious đã chạy với tất cả con tim và một ý chí mạnh mẽ - rằng anh ấy sẽ làm những gì mà mình mong muốn. Anh ấy là niềm cảm hứng lớn lao cho bất kỳ một VĐV lành lặn nào!”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Andrey Rublev: Thắng 13/14 trận trong mùa, đăng quang Rotterdam, xứng danh Vua ATP 500
-
Petra Kvitova: Tái lập kịch bản CK Qatar Open 2018, giành danh hiệu thứ 28 trong sự nghiệp
-
Kết quả Rotterdam & WTA Qatar Open (mới cập nhật) - “Vua tie-break” Chardy loại Goffin, Azarenka vào bán kết
-
Kết quả Rotterdam Open (mới cập nhật): Sascha bất ngờ loại... Sascha
-
Roger Federer: Chấp nhận mất 1.000 điểm khi rút lui khỏi Miami Masters, nhưng tham gia Qatar Open
-
Nữ hoàng hết thời
-
Cha của Novak Djokovic: Chúa gửi con trai tôi tới cho người dân Serbia
-
Andy Murray: Ngai vàng của Novak Djokovic không bị Next Gen đe dọa
-
Đội tuyển quần vợt Việt Nam được tiếp sức từ tay vợt Việt Kiều dự giải Grand Slam
-
Việt Nam được tin tưởng đăng cai giải quần vợt đồng đội nam thế giới 2021