Ở Hawaii lộng gió và nhiều mưa, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 World Group 2017 đã kết thúc với chiến thắng áp đảo có tỷ số 4-0 nghiêng về phía tuyển chủ nhà Mỹ trong trận đấu với tuyển Đức.
Dù vậy, chắc chắn các tuyển thủ Đức, các quan chức của đội tuyển nước này và những CĐV Đức đến đây ủng hộ đội nhà, sẽ không nhớ đến một trận thua tan tành, mà nhớ mãi một trải nghiệm ác mộng khi họ được nghe bài quốc ca của quê nhà lại là bài quốc ca từ thời… Đức phát xít. BTC giải đấu, Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) sau đó đã nói lời xin lỗi, nhưng mọi xin lỗi sẽ là vô nghĩa với cú sốc mà những người Đức hiện đại yêu hòa bình đã phải trải qua.

Khi một nghệ sĩ Mỹ tiến lên hát đơn cả bài quốc ca Đức, mọi người trong đội tuyển Đức đều ngã ngửa ra sau khi biết rằng, vị này đang hát bài quốc ca từ thời Đức quốc xã. Petkovic đã bị sốc khi điều này xảy ra, nhất là khi nó lại diễn ra vào năm 2017 ở đất nước Mỹ, một đất nước nổi tiếng của hiện đại, công bằng, văn minh, dân chủ và yêu chuộng hòa bình. Có thể, đó là một phần lý do khiến Petkovic sa sút và chơi không tốt trong trận đấu mở màn, vì chính cô cũng không tin một điều vô lý như vậy lại xảy ra. Barbara Rittner, HLV trưởng của tuyển Đức giận dữ: “Đây là một sự vụ đầy bê bối, và không thể tha thứ, một câu chuyện cực kỳ thiếu tôn trọng. Tôi có thể đã khóc, bởi vì đây mới là khoảnh khắc đáng sợ nhất ở Fed Cup, một khoảnh khắc nổi da gà khi nghe đến bài quốc ca. Những gì xảy ra, giống như một cú đánh thấu tim vậy”.
Chủ tịch Liên đoàn Quần Vợt Đức, ông Ulrich Klaus, cùng khoảng 20 CĐV đến Hawaii ủng hộ đội nhà đã bàng hoàng khi nghe bài hát được xướng lên. “Ở thời điểm đó, người đồng đội của tôi Julia Goerges bắt đầu rít lên vì bị sốc. Tôi cũng rớm lệ quanh mắt và thật sự cảm thấy giận dữ. Những điều tồi tệ nhất, sự hiện thân của cái ác đột ngột quay trở lại với chúng tôi. Ngay lập tức, tôi đã muốn rồi khỏi chỗ này”. Cả đội tuyển Đức và mọi người đã cố cất vang bài quốc ca “Thống nhất, quyền lực và sự tự do”, nhưng rất khó khăn, vì vị nghệ sĩ hát rất to và âm thanh vang vọng trên loa lấn át tất cả những giọng hát khác.
Cơn ác mộng đã hết, nhưng với những tuyển thủ Đức, nó sẽ còn ám ảnh lâu dài…
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới