Tiền đạo hàng đầu của Chelsea – Didier Drogba – lại làm tan vỡ trái tim của Newcastle United một lần nữa khi ghi một bàn thắng siêu đẳng vào lưới đội này ở vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2006-2007.
Ở trận đấu bù vào giữa tuần trước, Drogba đã bước ra sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng 1-0 cho Chelsea. Lần này, anh đã lập lại chuyện tương tự tại sân St James’ Park.
![]() |
Drogba mừng rỡ sau bàn thắng quyết định. |
Đoàn quân của ông Glenn Roeder đã chiếm ưu thế đáng kể trong hiệp 1 khi mà Chelsea phải đá với một đội hình chắp vá (đội hình xuất phát của Chelsea có đến 5 thay đổi so với trận đấu hôm cuối tuần với Everton – Paulo Ferreira thay Geremi, Wayne Bridge thay Ashley Cole, John Obi Mikel thay Michael Ballack, Arjen Robben thay Frank Lampard và Andriy Shevchenko thay Didier Drogba).
Tuy nhiên, Newcastle đã bị trừng phạt khi không tận dụng được các cơ hội mà mình tạo ra – đáng kể nhất là cú dứt điểm trúng xà ngang dội xuống vạch vôi khung thành của Obafemi Martins.
Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi ông Jose Mourinho bắt buộc phải tung các quân bài chiến lược của mình là Lampard và Ballack vào sân.
Chelsea suýt mở tỷ số khi cú sút của Shevchenko chạm cột dọc (có lẽ vận đen vẫn tiếp tục đeo đuổi anh chàng tiền đạo người Ukraine này). Thế nhưng, Chelsea cũng lại phải nhờ đến sự hiện diện của Drogba (anh này vào thay Shevchenko ở phút thứ 73) để tạo nên sự khác biệt giữa kẻ thắng và người bại.
Cú sút phạt sấm sét ở phút thứ 79 (6 phút sau khi vào sân) của Drogba – anh này đẩy bóng cho Ballack, cầu thủ này chặn lại một nhịp cho Drogba lấy đà tung ra cú sút – đã mang Chelsea đến bán kết.
Như vậy, trong 3 trận đấu gần đây, tiền đạo người Bờ Biển Ngà tung ra 3 cú sút quyết định mang lại chiến thắng cho Chelsea (ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle, ghi bàn quyết định nâng tỷ số lên 3-2 trong trận với Everton và giờ đây là bàn quyết định mang Chelsea vượt qua Newcastle vào bán kết). Số bàn thắng anh ghi được trong mùa cho Chelsea hiện tại đã tăng đến con số 17 bàn!
Trong khi đó, chiến thắng đến với Tottenham Hotspur (chỉ gặp đội Southend vô danh tiểu tốt) là quá khó khăn. Sau khi không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, Tottenham phải cần đến bàn thắng của Jermain Defoe ở mãi tận phút thứ 115 mới đoạt được tấm vé bán kết thứ hai.
Dù rằng chỉ ghi đúng một bàn thắng và dường như Defoe trong tình huống ghi bàn đã ở vào thế việt vị, ông Martin Jol vẫn tán dương các học trò: “Tôi nhìn vào pha chiếu chậm bàn thắng và thấy dường như Defoe đã ở vào thế việt vị. Vì vậy, tôi thông cảm cho Southend. Nhưng nói cách khác, Tottenham xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn của họ và khiến thủ môn của họ làm việc cật lực. Chúng tôi đã không may vì không ghi được nhiều bàn”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai