Quả là màn khởi đầu quá ấn tượng nếu so với màn dạo đầu tệ nhất trong thập niên qua của Real Madrid tại La Liga.
Tất nhiên là Dortmund cũng chưa hoàn hảo, bởi họ đã để thua Tottenham ở lượt trận đầu tiên tại Champions League. Thế nhưng, trong bối cảnh vừa trải qua mùa giải kém cỏi trước đó - phải sa thải HLV Tuchel, thì Dortmund đã có sự trở lại tốt hơn mong đợi.
Nhà cầm quân người Hà Lan đến từ Ajax, Peter Bosz, cho thấy ông đã sẵn sàng để tạo dựng nên một đế chế của riêng mình tại Dortmund. Những thống kê cho thấy, Bosz đã có một màn khởi đầu tốt hơn cả Juergen Klopp (năm 2008 - 2015), người đã đặt nền móng cho sự trở lại của Dortmund sau cuộc khủng hoảng đầu năm 2000. Với 16 điểm sau 6 vòng đấu, Peter Bosz hiện đang là HLV xuất sắc nhất lịch sử Dortmund với tỷ lệ thắng trận lên tới 80%, giành 2,6 điểm/trận, ghi trung bình 3,6 bàn/trận. Dưới thời của Bosz, Dortmund phòng ngự chắc chắn hơn nhưng vẫn là đội có tỷ lệ giữ bóng rất cao, trung bình đến 63% mỗi trận.
Thành tích ấn tượng của Dortmund đang làm HLV Bosz cảm thấy hài lòng: “Tôi đang rất hạnh phúc tại Dortmund. Tất nhiên, vị trí đầu bảng tại Bundesliga khiến tôi cảm thấy hài lòng. Đó là một khởi đầu mà chính tôi cũng không chờ đợi hơn thế”. Rõ ràng, đây là lúc thích hợp để Bosz thể hiện mình ở đấu trường châu Âu, nơi mà ông đã từng cùng Ajax vào đến chung kết Europa League mùa trước.
Nhưng phép thử quan trọng Real Madrid đang chờ đón Dortmund ở phía trước. Bất chấp việc chơi không tốt ở La Liga, Real vẫn là độc tôn tại châu Âu, với chân sút vĩ đại Ronaldo khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real trước APOEL ở lượt đấu trước. Dortmund rõ ràng cần phải tận dụng tối đa ưu thế sân nhà Signal Idura Park để tìm một kết quả tốt trước Real, bởi nếu nhận thêm thất bại nữa thì khả năng vào vòng kế tiếp của đội bóng Đức sẽ rất hẹp. Bảng H mà Dortmund đang tham gia vốn là “bảng tử thần”, mỗi trận đấu trên sân nhà là một cơ hội không được phép bỏ lỡ. Thông tin có lợi cho Dortmund đó là họ chưa từng thua Real trên sân nhà trong 6 lần đối đầu, bao gồm 3 chiến thắng. Mới mùa trước, dù Real đang ở thời mạnh nhất, còn Dortmund thì khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng đội bóng Đức vẫn cầm hòa 2-2 ở cả 2 lượt đi, về.
Sự hưng phấn đang nằm ở phía HLV Peter Bosz và các học trò. Với đội hình mạnh nhất của mình, Dortmund đang hy vọng họ có thể khiến Real phải khóc hận.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vắng Ronaldo, Juventus thua Atalanta và nguy cơ văng khỏi top 4
-
Real bị cầm hòa, trao lợi thế lại cho Atletico
-
Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup
-
Cảm xúc lẫn lộn với Solskjaer sau trận thắng Burnley
-
Sheffield xuống hạng, Norwich thế chỗ
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca thắng Cúp nhà Vua
-
Hansi Flick tuyên bố rời Bayern cuối mùa, cân nhắc ghế HLV tuyển Đức
-
Chelsea đánh bại Man.City vào chung kết FA Cup
-
Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4
-
Thomas Tuchel háo hức đối đầu với Pep Guardiola