80.677 người hâm mộ, trong đó có cả các CĐV của Bremen, đã tạo nên một buổi chiều chia tay đầy xúc động khi họ hoan nghênh nhiệt liệt và không ngừng vỗ tay trong lúc HLV Juergen Klopp và đội trưởng Sebastian Kehl đi một vòng danh dự quanh sân Signal Iduna Park.
Chủ tịch Hans-Joachim Watzke tôn vinh Kehl khi cho rằng “bạn là một thủ lĩnh theo đúng nghĩa của từ này. Bạn thẳng thắn, trung thực và có rất nhiều tham vọng. Bạn luôn là một phần trong chúng tôi”. Và sau khi tiếng micro vọng lên “cảm ơn bạn vì 13 năm của tình yêu đích thực”, cả sân Signal Iduna Park vang rền như sấm dậy với tiếng tung hô “Kehl!!!”. Vào thời điểm đó, Kehl chỉ có thể nói rằng: “Chắc chắn tôi sẽ không quên khoảnh khắc này”.

HLV Juergen Klopp trong ngày chia tay đầy cảm xúc tại sân Signal Iduna Park.
Với HLV Klopp, ông Watzke tin rằng “Anh đã làm nên lịch sử đáng kinh ngạc ở đây với chúng tôi! Nhưng trên tất cả, anh đã mang lại cho tôi và chúng tôi sự lạc quan sau một trong những giai đoạn khó khăn nhất lịch sử CLB và anh đã giành được vị trí của mình trong trái tim người hâm mộ”. Sau đó, tiếng hô “Juergen Klopp, Juergen Klopp, Juergen Klopp” trên các khán đài như không muốn dừng lại. Đội bóng và các CĐV đã cúi chào vị HLV khi ông đi một vòng danh dự trong nền nhạc của Trude Herr (“You never leave completely”).
Các CĐV của Bremen cũng vỗ tay không ngớt và cùng với người hâm mộ của Dortmund, họ đã tạo nên một thời điểm đầy xúc động mà rất hiếm khi hoặc chưa bao giờ được biết đến trong bóng đá. Trong giây phút căng tràn cảm xúc này, HLV Klopp thổ lộ: “Tôi sẽ mang theo hành trang đầy ắp kỷ niệm cùng với tôi”.
Như để cho buổi chia tay này thêm ý nghĩa, các cầu thủ Dortmund đã giành được chiến thắng 3-2 trước Bremen. Và dù không thể vươn lên được vị trí thứ 6, do Augsburg bất ngờ đá bại Gladbach, nhưng Dortmund vẫn không lạc lối trên con đường dẫn đến Europa League mùa tới.
Tất nhiên, HLV Klopp và tiền vệ Kehl vẫn còn một trận đấu nữa để hy vọng sẽ mang về cho Dortmund một danh hiệu trong mùa này (trận chung kết Cúp nước Đức với Wolfsburg vào ngày 30-5 tới tại Berlin). Nếu vậy, đó sẽ là đoạn kết đẹp nhất cho triều đại 7 năm của HLV Klopp và 13 năm trung thành với Dortmund của Kehl.
Minh Phúc
Các tin, bài viết khác
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero