Đồng Nai-Thanh Hóa 8-0: Thêm một cú sốc tại V-League

8-0 là một tỷ số không tưởng, đó là cách biệt lớn nhất trong lịch sử V-League. Nhưng “sốc” ở đây là đội bóng nhận chịu trận thua kỷ lục đó lại là Thanh Hóa, vốn chưa thua trận nào từ đầu mùa và đang vững chắc trên ngôi số 1.

Vòng 12 Eximbank V-League 2014 (ngày 12-4)

8-0 là một tỷ số không tưởng, đó là cách biệt lớn nhất trong lịch sử V-League. Nhưng “sốc” ở đây là đội bóng nhận chịu trận thua kỷ lục đó lại là Thanh Hóa, vốn chưa thua trận nào từ đầu mùa và đang vững chắc trên ngôi số 1.

Tan nát xứ Thanh

Lý do để Thanh Hóa thua trận đầu tiên của mùa giải thì không thiếu. Đầu tiên là việc mất người quá sớm, đì kèm một bàn thua trên chấm phạt đền. Kế đến là Đồng Nai đang chơi quá hay với 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Và sau cùng, trước sau gì thì chuỗi trận bất bại của Thanh Hóa cũng phải dừng lại.

Nhưng thua là một chuyện, còn thua 0-8 lại là chuyện khác. Nếu ở một đội bóng yếu, thua 0-1 thì cũng như thua 0-10, nhưng với Thanh Hóa, hãy nhớ là họ đứng vững trên ngôi đầu bảng nhờ một lối chơi biết người – biết ta và dựa vào hàng phòng thủ chỉ mới để thủng lưới có 6 bàn sau 9 trận.

Đội Thanh Hóa buồn bã rời sân. Ảnh: Dũng Phương

Đội Thanh Hóa buồn bã rời sân. Ảnh: Dũng Phương

Hơn nữa, đây lại là trận đấu mà Thanh Hóa tung ra sân đội hình mạnh nhất với 5 “ông Tây”. Việc mất người và thủng lưới sớm chưa chẳn đã là lý do chính khiến Thanh Hóa vỡ trận, chưa nói đến chuyện họ để thủng lưới đến 8 bàn.

Chuyện gì đã xảy ra ở Thanh Hóa? Từ bầu Đệ đến HLV Mai Đức Chung đều thất thần sau trận đấu. Sự xuất sắc của Đồng Nai là không thể phủ nhận khi các đường phản công của họ đều sắc như dao cạo và những đợt lên bóng đều có thể ghi bàn.

Tuy nhiên, chính tinh thần thi đấu của Thanh Hóa mới là điều đáng nói. Họ tấn công một cách ẻo lả và phòng thủ như mơ ngủ. Trận thua này đã lấy hết mọi thứ của Thanh Hóa vốn được gầy dựng ở 9 vòng đấu trước: Ngôi số 1, niềm tin vào bản thân và lòng tin của người hâm mộ xứ Thanh.

B.Bình Dương là số 1

Không nằm ngoài dự đoán, B.Bình Dương đã tận dụng tốt cơ hội để đoạt lấy ngôi số 1 của Thanh Hóa, hoàn thành chặng nước rút ngoạn mục kể từ sau thất bại 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 5 đến nay. Thắng một trận nhưng B.Bình Dương lại được vô số: Đó là vị trí đầu bảng, là trận đầu tiên mà hàng phòng thủ không để lọt lưới dưới quyền huấn luyện của ông Lê Thụy Hải, là sự ổn định của hàng tấn công mạnh nhất V-League.

Trận thắng thứ 7 của các cầu thủ B.Bình Dương giúp họ soán ngôi đầu bảng của Thanh Hóa. Ảnh: Quang Minh

Trận thắng thứ 7 của các cầu thủ B.Bình Dương giúp họ soán ngôi đầu bảng của Thanh Hóa. Ảnh: Quang Minh

Trong trận đấu với Hải Phòng hôm qua, người ta chứng kiến một B.Bình Dương đang “tập” đá phản công với nhân vật chính là tiền vệ Trọng Hoàng. Chính tiền vệ người Nghệ An này chuyền bóng cho đồng đội ghi cả 2 bàn, bao gồm cú sút xa cực đẹp của Mai Tiến Thành, một hậu vệ…

Tóm lại, B.Bình Dương đang cho thấy họ mới là số 1 của V-League hiện thời. Chiến thắng của B.Bình Dương còn làm cho cuộc đua đến chức vô địch trở nên hấp dẫn hơn. Dù đã mất vị trí đầu bảng nhưng Thanh Hóa vẫn còn 1 trận chưa đấu khi đang cùng 23 điểm với B.Bình Dương.

Nhưng chính việc dừng lại này đã khiến khả năng Thanh Hóa bị HN T&T bắt kịp trở nên lớn hơn khi nhà vô địch hiện chỉ mới đá 7 trận…

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục