Đội tuyển cờ vua Việt Nam:

Đón giao thừa tại Moscow

Các anh chị thân mến,

Thế là thêm một cái tết xa nhà. So với 2 năm trước, kết quả thi đấu của các em tại giải cờ vua quốc tế Aeroflot Open ở thủ đô Moscow (Nga) lần này đã làm thỏa lòng mong đợi của mọi người.

Đạt 3,5 điểm sau 4 ván đấu ở bảng A1, nên giao thừa năm nay là đêm đáng nhớ của Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn vì cả hai chễm chệ ngồi nơi bàn 1. Sau vài nước thăm dò, cả hai đồng ý hòa để cùng đón giao thừa với dân tộc. Ở bảng A2, Nguyễn Anh Dũng cũng thi đấu ổn định, cầm hòa với đối phương để kịp đón giao thừa còn Nguyễn Văn Huy gặp đối thủ có elo cao hơn và diễn biến thi đấu phức tạp nên đến hơi muộn!

Dù không hẹn trước nhưng khi các em thi đấu xong thì mọi việc đều đâu vào đấy, vì ai cũng âm thầm chuẩn bị. Đúng 19 giờ 30 (23 giờ 30 Việt Nam) cả đoàn tề tựu đông đủ tại phòng nghỉ của anh Nguyễn Tiến Lực. Nhờ chị Liên Hương (vợ anh Lực) khéo léo sắp xếp mà bữa tiệc đầy đủ hương vị Nga-Việt: gà rán, thịt đông, thịt muối mỡ… lại có cả rau luộc (loại thức ăn rất đắt và khó mua); bánh chưng do anh Lê Quang Quýnh (ba Quang Liêm) mang tới, còn bánh mứt, chị Hương đã chuẩn bị sẵn ở Việt Nam. Không khí thật “vui như tết”. Phòng nghỉ tuy nhỏ nhưng khéo thu xếp nên vẫn đủ chỗ cho mọi người trong đoàn.

Đúng giao thừa, tiếng pháo (từ máy vi tính xách tay) và nhạc chúc xuân vang lên, mọi người đã cùng nâng ly chúc mừng nhau sức khỏe, hạnh phúc và chuyện trò thật rôm rả…

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Văn Huy về báo tin chiến thắng đại kiện tướng Krapivin Alexander (Nga) khiến không khí “vui càng thêm vui”…

Dù vậy, do các em còn phải tiếp tục thi đấu nên buổi tiệc phải dừng sớm để có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay, Liêm và Sơn thi đấu ván cuối, nếu thắng thì sẽ đứng nhất và nhì bảng xếp hạng. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp…

Nhân dịp đầu xuân mới, thân chúc các anh, chị vui vẻ, an khang và thịnh vượng...

Mùng 4 Tết Canh Dần 2010


HLV LÂM MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục